Cá voi sát thủ được trả tự do sau 50 năm giam cầm
Sau 5 thập kỷ sống trong bể thủy cung, cá voi sát thủ Lolita được trở về tự nhiên sẽ trải qua quãng đời còn lại giữa Thái Bình Dương.
Lolita, cá voi sát thủ già nhất trong môi trường nuôi nhốt, bị bắt từ vùng biển tây bắc Thái Bình khi mới chỉ 4 tuổi. Giờ đây, sau hơn 50 năm, Lolita chuẩn bị được thả về vùng biển quê hương. Trước mối quan tâm ngày càng tăng từ các tổ chức bảo vệ quyền động vật, thủy cung Miami nơi Lolita đang sống, hôm 30/3 thông báo kế hoạch thả con vật nặng hơn 2.260kg.

Lolita đã biểu diễn ở thủy cung suốt nhiều năm. (Ảnh: Whidbey New Times)
Sau một thập kỷ biểu tình phản đối và kiện tụng, tổ chức phi lợi nhuận Friends of Toki cuối cùng ký thỏa thuận với thủy cung Miami về việc thả con cá voi sát thủ. Kế hoạch di chuyển Lolita sẽ nhận được hỗ trợ tài chính từ nhà hảo tâm Jim Irsay.
Dù việc di chuyển có thể diễn ra sau 24 tháng và tiêu tốn khoảng 20 triệu USD, theo kế hoạch hiện nay, Lolita sẽ quay trở lại vùng biển tây bắc Thái Bình Dương. Ban đầu, nó sẽ được chăm sóc bởi các nhà huấn luyện trong một khu bảo tồn khép kín. Tại đó, nó sẽ học cách đi săn và tăng cường cơ bắp để thích nghi tốt hơn với cuộc sống trong tự nhiên. Con cá voi sát thủ 57 tuổi đã ngừng biểu diễn vào năm ngoái và đang sống trong bể kích thước 24 x 11 m.
"Đây là một bước hướng tới khôi phục môi trường tự nhiên, sửa chữa những thứ chúng ta đã phá rối qua quá trình khai thác và phát triển", Howard Garrett, chủ tịch tổ chức Orca Network, chia sẻ. "Tôi nghĩ Lolita sẽ rất hào hứng và an tâm khi trở về nhà".
Thuộc loài cá voi sát thủ Southern resident, Lolita là thành viên của quần thể nguy cấp sinh sống ở vùng biển giữa Washington và Canada, vốn chỉ còn 73 cá thể. Chúng sụt giảm mạnh về số lượng trong thập niên 1960 và 1970, khi 45 cá thể, bao gồm Lolita, bị bắt và đem tới các công viên chủ đề trên khắp thế giới.
Bất chấp độ tuổi ấn tượng của Lolita, các chuyên gia cho rằng ở độ tuổi gần 100, mẹ nó là một trong vài con cá voi sát thủ còn bơi ở tây bắc Thái Bình Dương, thuộc đàn L. Điều đó khiến các nhà ủng hộ hy vọng Lolita có thể sống tự do thêm nhiều năm nữa.
Liệu cá mập có thể ngửi thấy mùi một giọt máu cách nó 400m?
Cá mập được coi là sát thủ đại dương, một trong những loài vật nguy hiểm nhất trên Trái đất.
Cận cảnh bạch tuộc đốm xanh có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang
Loại bạch tuộc đốm xanh sống ở khu vực san hô của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương có nọc độc gấp 50 lần rắn hổ mang.
Kỳ lạ bãi biển có những hạt cát hình ngôi sao
Một số người dân địa phương vẫn tin vào một truyền thuyết kỳ lạ có liên quan đến những hạt cát hình ngôi sao này.
"Đại vương" săn mồi của vùng biển Nhật: Thân hình "bé bự", thống trị ở độ sâu 2.000 mét nước
Cá nhám yokozuna có lẽ là loài cá có xương lớn nhất sống dưới đáy sâu mà loài người biết đến.
Vùng biển “kỳ cục” nhất thế giới, chỉ 1 người tắm một lần mà khách vẫn xếp hàng tấp nập
Vùng biển này dù chỉ có sức chứa từ 1 đến 2 người cho 1 lượt tắm nhưng lại đặc biệt được yêu thích. Vì sao vậy?
"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm
Kiểu chiến đấu này được các nhà khoa học gọi đùa là “nụ hôn thần chết”.

