Cỗ máy bơi lơ lửng trên đáy biển để thu thập kim loại
Cỗ máy Impossible Metals được thả xuống sâu 25m, sau đó dùng các cánh tay để thu thập kim loại dưới biển mà không làm hại hệ sinh thái.
Impossible Metals, công ty có trụ sở tại Mỹ và Canada, phát triển cỗ máy thu thập kim loại dưới đáy đại dương mà không phá hoại hệ sinh thái, Design Boom hôm 12/12 đưa tin.
(Video: Impossible Metals)
Khi thế giới hướng đến các giải pháp năng lượng thân thiện với môi trường, nhu cầu về pin tái sử dụng ngày càng tăng. Loại pin này thường đòi hỏi niken và coban. Do các kim loại này trên đất liền ngày càng khan hiếm, con người bắt đầu tìm kiếm chúng dưới đáy đại dương. Tại đây, chúng có thể xuất hiện dưới dạng nốt đa kim, tập trung thành các cụm lớn. Nốt đa kim hay nốt mangan là các khối rắn dưới đáy biển, chứa các oxyhydroxide sắt và oxide mangan, một số kim loại như niken, coban, đồng, titan và các nguyên tố đất hiếm.
Những nguyên mẫu máy móc dùng để khai thác nốt đa kim hiện nay thường dựa trên công nghệ nạo vét truyền thống. Tuy nhiên, giải pháp của Impossible Metals giúp hạn chế việc suy giảm đa dạng sinh học, đồng thời có tính kinh tế cao hơn.
Mô phỏng hoạt động của máy thu thập kim loại dưới đáy biển.
Nguyên mẫu máy của Impossible Metals mang tên Eureka 1, được thả từ tàu mẹ xuống độ sâu 25m. Nó sẽ lập tức kích hoạt các camera và cánh tay ở mặt dưới. Cỗ máy sử dụng hệ thống cảm biến để điều hướng và xác định nốt đa kim. Trong khi bơi lơ lửng phía trên đáy biển, các cánh tay máy sẽ thu thập những kim loại quan trọng bên dưới, tránh những tảng đá mà động vật có thể sinh sống và bảo toàn môi trường sống dưới biển.
Eureka 1 cũng trang bị một hệ thống đẩy nổi độc đáo giúp nó phóng lên trên và trở lại tàu mẹ, mang theo vật liệu thu thập được. Trong thử nghiệm sơ bộ hồi tháng 11, Eureka 1 vẫn kết nối với cáp liên lạc để chuyển đổi giữa chế độ điều khiển bằng tay và tự động. Tuy nhiên, cỗ máy dự kiến trở nên hoàn toàn tự động trong tương lai.

Cô nàng siêu robot Sophia từng tuyên bố “huỷ diệt loài người” 4 năm trước bây giờ ra sao?
Khi được người sáng tạo ra mình hỏi về việc có muốn huỷ diệt loài người hay không, cô nàng siêu robot Sophia đã thẳng thắn đáp trả: "Được rồi, tôi sẽ huỷ diệt loài người".

Cánh diều khổng lồ lớn 500 mét vuông, kéo được cả tàu chở hàng dài 154 mét
Công ty Airseas của Pháp đã phát triển một chiếc diều có tên Seawing, họ tin nó có thể kéo được cả một con tàu chở hàng lớn di chuyển trên biển.

Cánh "cổng liên lạc" trong phim viễn tưởng xuất hiện tại châu Âu
Một “cánh cổng thần kỳ” hệt trong phim sci-fi là ý tưởng của Lithuania và Ba Lan, nhằm kết nối con người của hai thành phố cách nhau 600km này.

Kenguru – chiếc xe sinh ra cho người khuyết tật, chỉ có một cửa duy nhất nhưng cực tiện cho người đi xe lăn
Hãng Community Cars ở bang Texas (Mỹ) đã sáng chế ra một loại ô tô điện mang tên Kenguru, dành cho người khuyết tật phải ngồi xe lăn.

Thời đại vi chip sắp kết thúc, hãy chuẩn bị chào đón kỷ nguyên của siêu chip
Để các thiết bị liên tục phá vỡ các giới hạn về hiệu năng, các kỹ sư bán dẫn tìm ra một phương pháp đơn giản: làm các con chip ngày càng to ra.

"Áo điều hòa" hòa giúp người lao động Nhật Bản hạ nhiệt trong mùa hè oi bức
Một loại áo trông có vẻ không thời trang lắm, căng phồng khi mặc vào vì có hai chiếc quạt bên trong, nhưng lại đang rất hút khách tại Nhật vì giúp người dân nơi này giải nhiệt mùa hè.
