"Cung điện" 1.500 tuổi nào từng bị bỏ quên dưới nước?
“Cung điện” độc đáo được xây dựng từ gần 1.500 năm trước. Các nhà khảo cổ gọi đó là "Cung điện bị bỏ quên dưới nước".
Yerebatan Cistern (Basilica Cistern) thực chất là bể chứa nước thời cổ bị bỏ quên dưới nước tại Thổ Nhĩ Kỳ. Bể chứa ngầm này, trong tiếng Hy Lạp, được gọi là "Vương cung thánh đường". Các nhà khảo cổ học ngày nay gọi là "Cung điện bị bỏ quên dưới nước".

Cung điện bị bỏ quên dưới nước.
Yerebatan Cistern được xây dựng năm 532 dưới thời Hoàng đế Justinian I của Byzantine. Hoàng đế cổ đại này xây bể chứa nước để lưu trữ nước cho Đại Điện. Năm 1453, hệ thống hầm chứa nước bị lãng quên, khi thủ đô Constantinople rơi vào tay đế chế Ottoman. Năm 1545, nhà khảo cổ người Pháp Petrus Gyllius phát hiện “Cung điện dưới nước”.
Yerebatan Cistern được xây dựng tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Tại thành phố này, các nhà khoa học tìm được hàng trăm bể chứa nước, được thiết kế, xây dựng công phu, trong đó nổi tiếng nhất là bể Basilica Cistern. Không chỉ là hồ chứa nước thông thường, Basilica Cistern còn được mệnh danh “Cung điện bị đắm”, ẩn sâu dưới lòng đất, nơi thu hút rất đông du khách khi đến tham quan.

Bể chứa nước Basilica Cistern là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Istanbul.
“Cung điện” Basilica Cistern là bể chứa nước lớn nhất của thành phố Istanbul với chiều dài 143m, ngang 70m, chứa khoảng 80.000m3. Công trình này được chống đỡ bởi 336 cột đá cẩm thạch, tạo nên những mái vòm đẹp chẳng khác nào giáo đường nổi tiếng tại châu Âu. Một số cột đá được tạc tượng đầu quỷ Medusa lộn ngược. Hiện tại, bể chứa nước Basilica Cistern là địa điểm tham quan du lịch nổi tiếng tại Istanbul. Để giúp du khách có thể chiêm ngưỡng những cột đá cẩm thạch, cũng như tượng đầu quỷ, năm 1990, chính quyền thành phố cho lắp đặt hệ thống bục gỗ trên một phần diện tích nước để làm khu vực đi lại bên trong bể chứa.
Nhờ có cấu trúc cổ, đẹp, kỳ vĩ, Basilica Cistern được nhiều đạo diễn chọn làm bối cảnh quay phim, nhất là các bộ phim hành động và kinh dị. Cả 3 bộ phim James Bond (1963), The International (2009) và Brotherhood of Tears (2013) đều có những phân cảnh được quay tại Basilica Cistern.
Lời tiên tri của bà lão mù Vanga về tân Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tỷ phú Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Kết quả này đã được những nhà tiên tri nổi tiếng trên thế giới tiên đoán từ hàng trăm năm trước, khiến mọi người phải khiếp sợ.
Con ngựa thành Troy: Có thật hay huyền thoại?
GD&TĐ - Theo thần thoại cổ đại, “Con ngựa thành Troy” đã giúp những người Hy Lạp chiếm được thành phố Troy sau một thời gian bao vây.
Trường cho giới quý tộc Anh: Sướng như tiên nhưng khổ thì còn hơn cả trường bình dân
Ở Anh, có một ngôi trường được xem là "đào tạo nên quý tộc". Nhưng quý tộc không chỉ có lớp hào nhoáng bên ngoài...
Lịch sử thú vị của giấy vệ sinh
“Nhà tắm” của con người trong quá khứ thường phụ thuộc vào địa vị xã hội cũng như nơi ở của họ. Những người giàu có thường sử dụng vải len hoặc vải mềm dễ giặt, thay cho giấy vệ sinh.
Khám phá sa mạc lớn nhất Trung Quốc, nơi được ví là chốn "đi dễ khó về"
Là sa mạc lớn nhất Trung Quốc hiện nay, từ lâu, Taklimakan vốn nổi tiếng là chốn "đi dễ khó về".
Nguồn gốc của dầu mỏ
Dầu mỏ là nguồn nhiên liệu hóa thạch vô cùng giá trị, phải mất hằng trăm triệu năm và phải trải qua rất nhiều quá trình thì những mỏ dầu mới được hình thành.


