Hé lộ danh tính hai bộ hài cốt được khai quật tại Nhà thờ Đức Bà Paris
Hai quan tài bằng chì được các nhà khảo cổ khai quật trong quá trình tái thiết hầm và ngọn tháp Nhà thờ Đức Bà Paris, kể từ sau vụ cháy vào năm 2019.
Vụ hỏa xảy ra tại Nhà thờ Đức Bà Paris (Notre-Dame), Pháp vào năm 2019 gây nhiều thiệt hại về kiến trúc của công trình này. Trong thời gian tái thiết nhà thờ, các nhà khảo cổ học đã phát hiện nhiều ngôi mộ, quan tài,... bên dưới.
Các nhà khảo cổ học đang phân tích bộ hài cốt nằm trong chiếc quan tài bằng chì được khai quật bên trong nhà thờ Đức Bà Paris. (Ảnh: Denis Gliksman).
Kể từ đó, các nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu Khảo cổ Phòng ngừa Quốc gia Pháp (Inrap) đã đi sâu vào phân tích nhằm tìm ra câu trả lời về những bộ hài cốt đó là ai?
Theo đó, hai quan tài chì này chứa hài cốt một giáo luật nổi tiếng và một tay đua quý tộc vô danh.
Nhà nghiên cứu Christophe Besnier, người dẫn đầu cuộc khai quật cho biết: "Quan tài chì đầu tiên được phát hiện có niên đại từ giữa thế kỷ 14 đến cuối thế kỷ 17. Nó chứa hài cốt của một người đàn ông quý tộc được ướp xác khi qua đời".
Phân tích bộ hài cốt này cho thấy, đây là một người đàn ông trong khoảng từ 25 đến 40 tuổi, đã biết cưỡi ngựa khi còn nhỏ, bị biến dạng nhẹ ở phần đầu và có thể nhiễm bệnh lao.
Nhà nhân chủng học Eric Crubery, Đại học Toulouse II nhớ lại: "Đây sẽ là một bộ hài cốt quan trọng. Bởi vì, thời điểm đó chỉ khoảng 4% giới quý tộc có cơ hội ướp xác hoặc nằm trong một chiếc quan tài chì khi qua đời".
Về chiếc quan tài thứ hai, các nhà nghiên cứu đã phát hiện bên trong nó chứa nhiều hiện vật quý bao gồm một tấm văn bia bằng tiếng Latinh, ba huy chương, một văn bản bằng tiếng Pháp được khắc trên đồng và một tấm bảng khác đề cập đến Canon Antoine de La Porte (1627-1710), đây là một vị giám mục có chức sắc cao trong hơn 50 năm.
Hài cốt của ông cũng nằm trong chính chiếc quan tài này và hiện tại ông có một bức chân dung được lưu giữ tại Bảo tàng Louvre, Pháp.
Đáng chú ý, vị giám mục này cũng là một người bảo trợ và sở hữu một khối tài sản cá nhân lớn, chính ông đã ra lệnh hiện thực hóa ba bức tranh nhằm trang trí Nhà thờ Đức Bà, hiện được bảo tồn trong bảo tàng Louvre. Ông cũng quyên góp 10.000 bảng Anh để nâng cấp khu hợp dàn hợp xướng trong Notre-Dame thời điểm ông đang công tác tại đó.
Hài cốt đang được các nhà nghiên cứu lấy ra từ chiếc quan tài. (Ảnh: Denis Gliksman).
Phân tích các bộ hài cốt cho thấy, việc chôn cất trong các thánh đường được thực hiện trong suốt thời kỳ trung cổ và hiện đại. Thông thường, những người quá cố được đặt gần các dàn hợp xướng hay nơi chôn cất các giám mục và tổng giám mục.
Christophe Besnier cho biết: "Hơn 300 người đã được chôn cất tại Nhà thờ Đức Bà Paris và kiểu chôn cất này được dành riêng cho giới thượng lưu, vì những quan tài bằng chì thời điểm đó rất đắt đỏ".
Mặt khác, khoảng 200 mẫu được lấy từ những bộ hài cốt này vẫn sẽ cần được phân tích chuyên sâu thêm, trước khi nó được bàn giao cho Bộ Văn hóa Pháp.

Phát hiện loài ếch cổ đại từng ăn thịt khủng long
Dài 41cm và nặng hơn em bé sơ sinh, ếch Beelzebufo được coi là loài ếch lớn nhất từng tồn tại với khả năng săn mồi đáng kinh ngạc.

5 cuộc Đại Tuyệt chủng đáng sợ trong lịch sử Trái đất
Ngược dòng lịch sử tìm hiểu về 5 cuộc Đại Tuyệt chủng trên Trái đất và đi tìm lời giải cho cuộc Đại Tuyệt chủng thứ 6.

Chuyên gia tìm thấy báu vật nhỏ xíu trong mộ cổ có giá hơn 3.200 tỷ
Không ngờ báu vật nhỏ xíu được đặt trên đầu của người tiểu thiếp trong mộ cổ này lại có giá trị hàng nghìn tỷ đồng. Đó là gì?
.jpg)
Pharaoh Ai Cập Akhenaten bị ái nam ái nữ
Hoàng đế Ai Cập cổ đại Akhenaten không phải là người nam tính thực thụ, dù ông là cha của ít nhất nửa tá con. Thực tế, cơ thể ông khá nữ tính, với cái đầu hình trứng.

Gương mặt bí ẩn giữa 7000 chiến binh đất nung: Xuất hiện trong 5 phút, "biến mất" ngay sau khi khai quật
Bức tượng này là độc nhất trong số 7000 tượng binh mã trong lăng Tần Thủy Hoàng.

Điều kinh ngạc trong ngôi mộ cổ 4000 năm tuổi mới được phát hiện ở Trung Quốc
4000 năm tuổi được khai quật ở Thanh Hải, sau khi nhìn thấy hài cốt của chủ nhân ngôi mộ, tất cả các nhà khảo cổ học tại đây đã bật khóc.
