Kẻ thù của quý ông
Nhìn lại lịch sử chiếc khóa quần, con người mới giật mình nhận ra rằng chuyện đặt “hàm răng kim loại” sắc bén kế bên bộ phận nhạy cảm của đàn ông thật sự là ý tưởng tồi.
Kể từ khi dây khóa quần được phát minh vào năm 1913, nó đã chứng minh sức phổ biến chưa từng thấy, xâm nhập vào mọi góc ngách của địa cầu nhờ vào khả năng thay thế nút trên đủ mọi loại quần, từ quần tây, quần jeans đến quần kaki, ở trang phục đàn ông lẫn đàn bà. Tuy nhiên, phải đến tận bây giờ giới chuyên gia mới phát hiện con người đang phải trả giá cho sự tiện lợi cũng như tốc độ của chiếc khóa quần, và con số nạn nhân không hề nhỏ. Theo cuộc khảo sát được đăng trải trên chuyên san BJU International, ước tính khoảng 17.616 người đã được đưa thẳng đến phòng cấp cứu do chấn thương “cậu nhỏ” vì khóa quần trong giai đoạn từ năm 2002 - 2010, chỉ tính riêng tại Mỹ.

Theo trang MinnPost.com, đại đa số trường hợp xảy ra ở phái mạnh, duy chỉ có 5 ca có bệnh nhân là phụ nữ. Ước tính, hầu hết các ca chấn thương cơ quan sinh dục nam là trẻ con và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi. Rõ ràng, các đấng mày râu đã học được kinh nghiệm xương máu rằng phải luôn cẩn thận với gia tài cả đời của mình trước “hàm răng kim loại” luôn chực chờ nơi nắp quần. Trên thực tế, dây kéo quần là nguyên nhân đơn lẻ duy nhất có thể gây tổn thương trầm trọng nhất trong các chấn thương liên quan đến bộ phận sinh dục nam, kế đến là chạy xe đạp, nhưng chỉ trong nhóm đàn ông trưởng thành. Ở trẻ con và thanh thiếu niên, nguyên nhân chấn thương cao nhất vẫn là bị nắp bồn cầu rơi xuống "cậu nhỏ", sau đó mới tới dây kéo quần, theo NBC News. Trong cuộc khảo sát vào năm 2008, cũng được công bố trên BJU International, các nhà khoa học phát hiện 4 trường hợp bé trai từ 2 - 4 tuổi đã được đưa đến phòng cấp cứu vì bị nắp bàn cầu phang trúng bộ phận sinh dục.
Tuy vậy, hiếm trường hợp nào dây kéo quần gây ra tình trạng chấn thương vĩnh viễn hoặc nghiêm trọng cơ quan sinh dục nam, theo trưởng nhóm nghiên cứu Herman Singh Bagga của Đại học California tại San Francisco (UCSF). Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, chấn thương do dây kéo quần vẫn cần được can thiệp bằng phẫu thuật, chẳng hạn như cắt bao quy đầu mà không dự tính trước.
Nếu người thân hoặc bạn bè lâm vào tình cảnh bị dây kéo quần tấn công của quý, chuyên gia Bagga khuyên nên nhẹ nhàng kéo phẹc mơ tuya xuống. Nếu không được, tiến sĩ Steven M.Selbst, Giáo sư Đại học Y khoa Jefferson ở Philadelphia, tư vấn nên đổ dầu lên chỗ tiếp xúc. “Mẹo ở đây là cứ đổ dầu thoải mái”, trang tin điện tử The Huffington Post dẫn lời Giáo sư Selbst, và để nạn nhân ngồi đó chừng 20 đến 30 phút. Sau thời gian này, lớp da trên sẽ tự động tuột ra khỏi dây khóa, dù trong một số trường hợp cần phải dùng bông ngoáy tai trợ giúp một phần.
Để tránh lâm vào tình thế khó xử trên, các nhà nghiên cứu UCSF khuyên nên cánh đàn ông nên mặc quần lót vừa vặn. Và phụ huynh không nên mua quần có khóa kéo cho bé trai cho đến khi chắc chắn rằng bé có thể tự mình xử lý dây khóa mà không tự làm mình bị thương.
Những tác dụng không ngờ của nước mía
Nước mía không chỉ có hương vị ngon mà còn cung cấp năng lượng cho cơ thể và ngăn ngừa một số bệnh. Đây là nguồn cung cấp dồi dào chất khoáng thiết yếu và vitamin cần thiết cho cơ thể.
Biến chứng kinh khủng của bệnh tiểu đường
Biến chứng của tiểu đường ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và có thể trở thành mối nguy hiểm cho người bệnh.
10 loại thực phẩm giúp kiểm soát đường huyết
Dinh dưỡng góp phần quan trọng trong việc duy trì, kiểm soát đường huyết ở người bệnh đái tháo đường.
Cơ thể bạn bị tàn phá ra sao nếu uống nước ngọt có gas mỗi ngày?
Một nghiên cứu được công bố vào tuần trước trên tạp chí Stroke cho thấy việc uống soda (ngay cả với số lượng rất ít) mỗi ngày có thể tăng gấp 3 nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ.
Những lợi ích của nước mắt bạn nên biết
Khóc sẽ làm giảm mức độ khoáng chất mangan trong cơ thể. Khoáng chất mangan quá nhiều có thể gây ra sự hỗn độn cảm xúc.
Loại bỏ bệnh trầm cảm, sỏi thận bằng nước ép bí ngô
Bí ngô có rất nhiều vitamin và các loại khoáng chất đặc biệt cần thiết trong việc duy trì cơ thể khỏe mạnh.

