Phát hiện thiên hà "hóa thạch" từ vụ nổ Big Bang
J0613+52 nặng và có chuyển động tương tự thiên hà chứa Trái đất nhưng nó hoàn toàn chỉ là một bóng ma trống rỗng.
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà vật lý thiên văn Karen O'Neil từ Đài thiên văn Green Bank (Mỹ) đã phải tô màu cho thiên hà J0613+52 để mô tả về cấu trúc và chuyển động quay của nó, vì trên thực tế nó là một chiếc bóng hoàn toàn trong suốt.
Các tác giả tin rằng vật thể kỳ lạ này đang mở rộng hiểu biết của chúng ta về những gì tạo nên vũ trụ nguyên thủy.
Thiên hà ma quái J0613+52 trong bức ảnh được tô màu - (Ảnh: ĐÀI THIÊN VĂN GREEN BANK).
Điều bất ổn duy nhất là bên trong thiên hà này... không có gì. Giống như trong một bộ phim ma: Bạn thấy mặt giường lún xuống vì sức nặng tương đương một con người nhưng không thấy bất cứ thứ gì nằm trên đó.
Các thiên hà xoắn ốc bình thường như Ngân Hà đặc trưng bởi đĩa sao to, nặng, chính là đĩa ánh sáng mà một phần của nó tạo thành dải Ngân Hà vắt ngang bầu trời.
J0613+52 dường như không có một ngôi sao nào! Nhưng nó nặng và có hành vi của thiên hà, nên vẫn được coi là thiên hà.
Bức ảnh thật chụp vùng không gian có J0613+52, hoàn toàn không có gì! - (Ảnh: Ảnh: ĐÀI THIÊN VĂN GREEN BANK).
Các phân tích cho thấy J0613+52 có thể được tạo thành chủ yếu từ những sợi khí nguyên thủy, nặng nhưng vô hình. Cũng có thể nó có một số ngôi sao nhưng chúng ta không nhìn thấy.
Phát hiện tình cờ về "thiên hà ma quái" đến từ việc các công cụ của Đài thiên văn Green Bank vô tình chỉ sai tọa độ và tìm thấy một thứ gì đó kỳ lạ.
Ở nơi đó có nhiều khí hydro, với mức độ được mong đợi từ một thiên hà xoắn ốc. Hiện tượng dịch chuyển Doppler của sóng vô tuyến liên quan đến sự quay cũng được ghi nhận. Mặc dù vậy, hoàn toàn không thấy gì cả, giống như một bóng ma điều khiển tất cả.
Dữ liệu của Green Bank cũng cho thấy vật thể này có thể là một "cỗ máy thời gian" đưa chúng ta trở về buổi bình minh của vũ trụ.
J0613+52 có thể là đại diện cho nhóm thiên hà đầu tiên ra đời sau Vụ nổ Big Bang khai sinh vũ trụ. Nó hiện về như một hóa thạch được bảo tồn tốt, bị cô lập, không bị xáo trộn, không trải qua tương tác hấp dẫn nào trong suốt 13,8 tỉ năm kể từ khi vũ trụ ra đời.

Sau gần 13,8 tỉ năm giãn nở không ngừng, vũ trụ chuẩn bị co lại?
Một nghiên cứu mới đây đã cho thấy vũ trụ đang có sự thay đổi và bắt đầu bước vào quá trình thoái trào.

Trái đất lọt giữa một quái vật lớn gấp 20 lần "dải Ngân Hà"
Các nhà khoa học Mỹ vừa xác định được 208 vật thể khác thường, cho thấy thứ Trái Đất thuộc về không phải chỉ là dải Ngân Hà mà là một quái vật trong thế giới thiên hà với tầm vóc không tưởng.

Số phận của những lá cờ Mỹ cắm trên Mặt Trăng
Những lá cờ do phi hành gia Mỹ cắm trên bề mặt của Mặt Trăng trong chương trình Apollo ngày càng phai màu và phân hủy.

Tàu Voyager 1 gửi dữ liệu bí ẩn từ bên ngoài Hệ Mặt trời
Tàu Voyager 1 của NASA đang tiếp tục hành trình vượt ra khỏi Hệ Mặt trời của chúng ta, sau 45 năm được phóng đi. Nhưng giờ đây, con tàu vũ trụ kỳ cựu này bất ngờ gửi lại dữ liệu bí ẩn khiến NASA bối rối.

Những sự thật "khó tin nổi" về sao Thiên vương
Sao Thiên vương có thể chứa được 63 Trái đất bên trong nó, mùa hè ở đây kéo dài tới 42 năm, sao Thiên vương chỉ có 2 mùa.... đây là những sự thật khó tin, ít người biết về sao Thiên Vương.

Chiêm ngưỡng Thiên hà bánh xe qua kính viễn vọng James Webb
Hình ảnh về Thiên hà Cartwheel, nằm cách chúng ta khoảng 500 triệu năm ánh sáng, được chụp bởi Kính viễn vọng Không gian James Webb mới của NASA và đang khiến cư dân mạng mê mẩn.
