Phi hành gia Bruce McCandless II - Người đầu tiên bay tự do ngoài vũ trụ
Cách đây 40 năm, Bruce McCandless II thực hiện chuyến đi bộ không gian không dây buộc đầu, tiên tạo ra một cột mốc trong lịch sử khám phá vũ trụ.
Ngày 7/2/1984, phi hành gia NASA Bruce McCandless II đeo một chiếc balô điều khiển bằng tay và đẩy bằng động cơ khí nitrogen bay ra khỏi khoang chất tải của tàu con thoi Challenger, theo Live Science. Ông bay xa cách tàu vũ trụ 98 m, trở thành người đầu tiên thử đi bộ không gian mà không có dây an toàn. McCandless bay quanh quỹ đạo Trái đất như vệ tinh người đầu tiên trong 1 giờ 22 phút.

Bức ảnh chụp phi hành gia Bruce McCandless II bay lơ lửng không dây buộc bên ngoài tàu Challenger. (Ảnh: NASA).
"Đó có thể là một bước nhỏ đối với Neil nhưng là một bước lớn đối với tôi", McCandless chia sẻ về chuyến bay một mình vòng quanh Trái đất.
Khoảnh khắc này trở nên bất hủ nhờ Robert "Hoot" Gibson, phi công của tàu Challenger. Ông sử dụng camera Hasselblad để ghi lại khoảnh khắc McCandless bay đơn độc phía trên Trái đất. Đó là bức ảnh nổi tiếng nhất về toàn bộ chương trình tàu con thoi.
Dù bức ảnh không nằm trong kế hoạch, Gibson lập tức biết nó sẽ nổi tiếng, vì vậy ông chỉnh 3 thông số đo độ sáng và lấy nét 4 lần với tấm ảnh, theo NASA. Ông thậm chí nghiêng camera để đảm bảo đường chân trời nằm ngang trong ảnh.
McCandless phục vụ như liên lạc viên ở ban điều khiển nhiệm vụ của NASA trong nhiệm vụ Apollo 11 năm 1969 và Apollo 14 năm 1971. Chuyến bay thứ hai và cuối cùng của ông diễn ra vào tháng 4/1990 trong nhiệm vụ STS-31 nhằm triển khai kính viễn vọng không gian Hubble trên quỹ đạo Trái đất từ khoang chất tải của tàu con thoi Discovery. Ông qua đời năm 2017 ở tuổi 80. Chiếc balô của ông đang được trưng bày tại Trung tâm Steven F. Udvar-Hazy thuộc Bảo tàng Hàng không Vũ trụ Quốc gia ở Chantilly, Virginia.
Bobby Fischer: Kẻ lập dị, một mình thi đấu cờ vua với 50 đối thủ cùng lúc
Bobby Fischer đã chơi cờ vua cùng lúc 50 đối thủ vào năm 1964.
Robinson ngoài đời thực: Một mình sinh sống nơi hoang dã suốt 30 năm trước khi ra đi ở tuổi 83
Richard Louis Proenneke là một nhà tự nhiên học, nhà bảo tồn, nhà văn và nhiếp ảnh gia động vật hoang dã tự học người Mỹ, ông đã sinh sống một mình ở vùng hoang dã Alaska lạnh lẽo trong 30 năm.
Sự thật đau lòng đằng sau công việc phi hành gia mà nhiều người mơ ước
Để thực hiện những cuộc thám hiểm vũ trụ kỳ thú, con người đã phải hy sinh rất nhiều.
Những nhà khoa học lỗi lạc nhất trong lịch sử
Các nhà khoa học là những người rất quan trọng đối với nhân loại. Nhờ có những phát minh, công trình nghiên cứu của học mà thế giới mới phát triển như ngày nay.
“Truyền nhân” của nhà tiên tri Vanga dự đoán gì đầu tiên?
Nhà tiên tri nổi tiếng Vanga qua đời năm 1996, nhưng trước khi về "thế giới bên kia", bà đã kịp đề cập đến "truyền nhân" của mình. Và giờ đây, người đó đã xuất hiện...
Những cái chết bi thảm của người "không tin" lời nhà tiên tri mù Vanga
Nhà tiên tri Vanga đã tiên đoán rất nhiều sự việc đau thương nhưng không thể ngăn chặn điều đó xảy ra với gia đình mình.


