Sao Kim và Mặt trăng khiêu vũ với chòm sao "Seven Sisters" trong mưa sao băng Lyrid
Trăng lưỡi liềm, Sao Kim và cụm sao Pleiades đã kết hợp với nhau trong thời gian cực đại của trận mưa sao băng Lyrids ngày 24/4 như một màn khiêu vũ. Những người yêu thích bầu trời đã được chứng kiến một hiện tượng thiên văn tuyệt đẹp.
Khi Mặt trăng và sao Kim - hai vật thể sáng nhất trên bầu trời đêm - xuất hiện như thể chúng sắp va chạm giữa một trận mưa sao băng, tất cả đều được đặt trong bối cảnh của một cụm sao tuyệt đẹp.

Sao Kim và trăng lưỡi liềm được chụp vào ngày 24/3/2023 tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.
Sao Kim xuất hiện ở phía trên và bên trái 6 độ của Mặt trăng lưỡi liềm sáp, với cụm sao Thất Tinh - một nhóm gồm bảy ngôi sao có thể nhìn thấy (và nhiều ngôi sao mờ hơn) thường được gọi là "Bảy chị em" - có cùng khoảng cách rõ ràng bên dưới mặt trăng lưỡi liềm mảnh và đẹp, theo NASA.
Trong nhiều tuần, Mặt trăng và sao Kim đã nhích dần về điểm mà chúng xuất hiện gần nhau nhất trên bầu trời của Trái đất. Hiện tượng này, xảy ra vài tháng một lần giữa Mặt trăng và các hành tinh khác trong Hệ Mặt trời, chúng ta có thể nhìn thấy hiện tượng này trên bầu trời đêm. Tất nhiên, trên thực tế, Mặt trăng và sao Kim thực sự cách xa nhau hàng triệu dặm, và cụm sao Pleiades thậm chí còn xa hơn, cách Trái đất 444 năm ánh sáng.
Mưa sao băng xảy ra khi các mảnh vỡ từ đuôi sao chổi bốc hơi cao trong bầu khí quyển của Trái đất, làm cho bụi và băng rơi ra từ sao chổi xuất hiện dưới dạng một vệt phát sáng của khí quyển nóng lên.
Những đường rãnh trên bầu trời rực lửa do Lyrids tạo ra - một trong những trận mưa sao băng lâu đời nhất được biết đến và lần đầu tiên được phát hiện ở Trung Quốc vào khoảng năm 687 trước Công nguyên - là những mảnh vỡ của sao chổi Thatcher.
Dòng mảnh vụn vũ trụ từ sao chổi Thatcher đã được nhìn thấy từ Trái đất trong hơn 2.600 năm và lao vào Trái đất vào mỗi tháng Tư với tốc độ 47km một giây khi quỹ đạo Trái đất đưa chúng ta qua đuôi mảnh vỡ của Thatcher, theo NASA. Sao chổi Thatcher đang di chuyển chậm xung quanh Mặt trời, cứ sau 415 năm lại hoàn thành một quỹ đạo.
Vì sao con người lại sở hữu đôi mắt của những kẻ săn mồi hàng đầu?
Giống như hổ, sư tử và các động vật ăn thịt lớn khác, mắt của chúng ta tập trung về phía trước, nghĩa là chúng ta có thể nhìn rõ khu vực phía trước để theo dõi và săn con mồi.
Ảnh rùng mình từ James Webb: Cách những "Trái đất" mới sẽ hiện ra quanh chúng ta
Kính viễn vọng không gian James Webb do NASA điều hành chính bên cạnh sự hỗ trợ của ESA và CSA đã tiết lộ hình ảnh chi tiết nhất từ trước đến nay về một vụ va chạm thiên hà cực dữ dội.
Lý giải mới về nguồn gốc của vật thể bí ẩn Oumuamua
Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nature đã đưa ra cách lý giải nguồn gốc của Oumuamua.
Bằng chứng sốc: Trái đất có nguy cơ bị kẻ thù không ngờ xé toạc
Một thế giới nằm cách 86 năm ánh sáng đã đem đến một cửa sổ thời gian giúp các nhà khoa học tiên đoán về tương lai Trái đất.
Con người cần bao lâu để xâm chiếm hành tinh khác?
Con người có thể tới sao Hỏa sau vài chục năm, nhưng mất tới hàng trăm, thậm chí hàng chục nghìn năm để đến hành tinh ngoài hệ Mặt Trời.
Kính viễn vọng James Webb chụp chuỗi vòng đồng tâm bí ẩn
Các vòng đồng tâm giống hình vuông với góc bo tròn tỏa đều và dần biến mất xung quanh ngôi sao WR140 cách Trái đất 5.600 năm ánh sáng.


