Sự hung hãn của “vua hải tặc” khét tiếng thế kỷ 17
Chỉ trong 2 năm lang thang trên biển, "Vua cướp biển" Henry Avery và băng đảng đã chiếm được hơn 10 con tàu và thu về số chiến lợi phẩm khổng lồ.
Được mệnh danh là "vua hải tặc", Henry Avery đã chỉ huy khoảng 160 tên cướp biển tấn công, cướp bóc nhiều tàu thuyền vào thế kỷ 17. Đặc biệt, gã cả gan tấn công tàu của hoàng đế Ấn Độ Aurangzeb.
Sinh năm 1659 tại Plymouth, Vương Quốc Anh, Henry Avery là một trong những tên cướp biển khét tiếng nhất thế giới. Y được cho là đã phục vụ trong lực lượng Hải quân của Anh trước khi trở thành "vua hải tặc".

"Vua hải tặc" Henry Avery và đồng bọn đã cướp được không ít vàng bạc để ăn chơi hưởng thụ.
Theo một số nhà nghiên cứu, chức vụ cao nhất của Henry Avery khi phục vụ trong Hải quân là Đại úy. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà sau đó gã quyết định chuyển sang làm cướp biển vào năm 1691.
Một số người cho rằng, Henry Avery có quyết định như vậy là vì việc làm hải tặc sẽ giúp hắn có cuộc sống ung dung tự tại, sống ngoài vòng pháp luật và có thể kiếm được nhiều tiền chỉ trong thời gian ngắn.
Sau vài năm "hành nghề" cướp biển, Henry Avery trở thành thuyền trưởng của một con tàu cướp biển. Gã chỉ huy khoảng 160 tên cướp biển và thực hiện nhiều vụ tấn công, cướp bóc tài sản, hàng hóa của các tàu buôn. Theo đó, "vua hải tặc" Henry Avery và đồng bọn đã cướp được không ít vàng bạc, châu báu và nhiều của cải giá trị để ăn chơi.
Một trong những phi vụ lớn nhất mà Henry Avery thực hiện diễn ra vào ngày 7/9/1695. Khi ấy, "vua hải tặc" đã chỉ huy thuộc hạ thực hiện cuộc đột kích nhắm vào tàu Ganj-i-Sawai thuộc sở hữu của hoàng đế Ấn Độ Aurangzeb - một trong những người quyền lực và giàu có nhất thời bấy giờ.

Sau vài năm "hành nghề" cướp biển, Henry Avery trở thành thuyền trưởng của một con tàu.
Tàu Ganj-i-Sawai khi đó chở lượng lớn vàng bạc trị giá hàng triệu USD cùng với nhiều người hành hương. Trong cuộc tấn công này, nhóm cướp biển của Henry Avery còn tra tấn, sát hại một số người trên tàu.
Dưới áp lực của Ấn Độ, Vua William III của Anh đã treo khoản tiền thưởng lớn cho ai bắt giữ được Henry Every. Vì vậy, "vua hải tặc" này bị truy lùng gắt gao.
Cho đến ngày nay, không ai biết chắc chắn điều gì đã xảy ra với "Vua cướp biển". Một số người nói năm 1696, Avery đã đi nhờ tàu Sea Flower đến Ireland rồi sống phần đời còn lại trong yên bình. Những người khác cho rằng Avery đã trốn đến Madagascar và lập một vùng đất cướp biển ở đó, hoặc đã trở về quê hương Anh và chết trong cảnh túng quẫn sau khi bị lừa mất kho báu.
Tuy nhiên, hồi tháng 8 vừa qua, hai nhà thám hiểm xác tàu đắm đã phát hiện ra một bức thư được mã hóa do một người tên là "Avery the Pirate" viết, ở trong kho lưu trữ của Scotland. Bức thư đề tháng 12/1700 và được gửi cho mục sư James Richardson ở đường Orange, London.
Theo những nhà thám hiểm, bức thư này cung cấp bằng chứng cho thấy Henry Avery không chỉ quay trở lại Anh sau cuộc đột kích huyền thoại mà còn tham gia vào đường dây gián điệp của Vua William III vào đầu thế kỷ 18.
Phi hành gia chó Laika và chuyến bay một đi không trở lại"
Từ một con chó hoang, Laika được chọn để trở thành sinh vật sống đầu tiên trong chuyến bay "tự sát", bay quanh quỹ đạo Trái Đất trên tàu Sputnik 2 năm 1957.
Thần đồng vật lý Trung Quốc khiến Đại học Harvard phá bỏ thông lệ 300 năm
Thần đồng vật lý Trung Quốc Doãn Hy với thành tích đặc biệt xuất sắc khiến Đại học Harvard của Mỹ phải phá bỏ thông lệ tồn tại suốt 300 năm để giữ chân.
Dự án Ichthyander đưa người xuống biển sống thử thời Liên Xô
Các thí nghiệm đầu tiên trên thế giới về cuộc sống dưới nước của con người được tiến hành ở vùng biển Crimea thuộc Liên Xô cũ.
"Người cô đơn nhất thế giới" 25 năm sống một mình trong "thị trấn ma"
Ông Pablo Novak, 93 tuổi, trở về sinh sống tại thị trấn ma Epecuen (Argentina) suốt gần 25 năm qua; không ai khác ở đây sau khi thị trấn bị nhấn chìm trong nước lũ.
Ngày 8/3: Tìm hiểu về những người phụ nữ đã góp phần làm thay đổi thế giới
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 đang đến gần, hãy cùng chúng tôi điểm lại thông tin và hình ảnh của 7 người phụ nữ có những đóng gớp lớn lao làm thay đổi lịch sử thế giới.
Phi hành gia Bruce McCandless II - Người đầu tiên bay tự do ngoài vũ trụ
Cách đây 40 năm, Bruce McCandless II thực hiện chuyến đi bộ không gian không dây buộc đầu, tiên tạo ra một cột mốc trong lịch sử khám phá vũ trụ.


