Vật thể lạ bay ngang bầu trời Anh giữa ánh sáng cam “không thể tồn tại”
Cảnh quan huyền bí được tạo ra khi cơn bão từ "hẻm núi lửa Mặt trời" mang theo quả cầu lửa lớn lao vào Trái đất, cùng lúc với sự xuất hiện của một vật thể lạ.
Theo Live Science, các nhiếp ảnh gia ở Anh đã bắt được những khoảnh khắc vô cùng hiếm thấy với cực quang màu cam kết hợp với các sắc độ hồng, vàng, xanh...; chưa kể một vật thể lạ - có thể là thiên thạch - đột ngột cắt chéo bầu trời.
Cực quang ở Scotland vừa qua có màu cam huyền bí xen lẫn màu hồng, xanh lục - (Ảnh: Graeme Whipps).
Cực quang màu cam trước đây được cho là không thể nhìn thấy từ Trái đất về mặt lý thuyết. Tuy nhiên, đây là lần thứ 2 nhân loại bắt được nó chỉ trong vòng vài tháng do hoạt động cuồng nộ bất thường của Mặt trời.
Trong bức ảnh nhiếp ảnh gia Graeme Whipps vừa công bố, được chụp từ Scotland - Vương quốc Anh, "ánh sáng phương Bắc" hiện ra với sắc cầu vồng cực lạ.
Cực quang này là một phần của một cơn bão địa từ nhỏ loại G2 tấn công Trái đất vào cuối tháng 11.
Tuy nhiên nó mang theo một thứ: Quả cầu lửa CME, tức "vụ phóng khối lượng đăng quang".
Khối plasma rực sáng này đập vào từ quyển Trái đất ngay trước khi cực quang xuất hiện. Các hạt năng lượng cao trong nó tương tác với các đường sức từ của Trái đất, tạo nên ánh sáng đẹp đẽ gọi là cực quang.
Nguồn gốc của nó được cho là "hẻm núi lửa Mặt trời", một khu vực hỗn loạn từ trường giống cái xuất hiện sau một vụ phun trào năng lượng cao đúng dịp Halloween.
Điều bất thường lớn nhất là màu cam của cực quang.
Màu sắc cực quang phụ thuộc vào nguyên tố bị kích thích do CME và vị trí của chúng trên bầu trời. Hai màu cực quang phổ biến nhất là đỏ và xanh lục, có nguồn gốc từ các phân tử oxy ở độ cao khác nhau.
Về lý thuyết, không có bất kỳ nguyên tử nào ở bất kỳ độ cao nào có thể tạo ra màu cam.
Theo các chuyên gia cộng tác với Live Science, cực quang cam này không phải do một nguyên tử mới lạ, mà là do sự trộn lẫn giữa ánh sáng đỏ - xanh. Điều này chỉ có thể xảy ra trong một vụ cực quang bùng nổ, các dải cực quang đỏ và xanh lục quá nhiều, xếp chồng lên nhau theo một cách hoàn hảo.
Màu cam bất thường từng được ghi nhận trong một cơn bão địa từ khác ở Canada hôm 19-10.
Như để tăng thêm độ huyền bí, nhiếp ảnh gia Graeme Whipps tiếp tục bắt được một vật thể lạ cắt xiên qua bầu trời trong bức ảnh khác, chụp tại cùng địa điểm.
Giữa cực quang, một ánh sáng trắng xuất hiện do vật thể lạ cắt qua bầu trời - (Ảnh: Graeme Whipps).
Cực quang trong bức ảnh này đã lắng dịu, chỉ còn màu xanh lục thông thường, nhưng vệt sáng lạ gây chú ý.
Có thể đó là một thiên thạch nào đó lao xuống và bị đốt cháy trong bầu khí quyển. Đến nay, vẫn chưa có báo cáo nào về việc ai đó tìm thấy vật thể không gian mới trong khu vực.

Đổi đời nhờ "vàng từ trên trời rơi xuống" trúng nhà
Một người thợ đóng quan tài trở thành triệu phú chỉ sau một đêm nhờ thiên thạch nặng 2,1kg rơi qua mái nhà.

Vật chất trong vũ trụ tồn tại từ hư không hay nó tồn tại ngay từ đầu?
Đây là một câu hỏi lớn, và cũng có thể nói rằng đây cũng là câu hỏi cơ bản của loài người về vũ trụ xung quanh chúng ta.

Tiết lộ mới gây choáng ngợp về "hành tinh thứ 9" làm bằng vàng
Bản đồ chi tiết nhất về hành tinh thứ 9 nằm giữa Sao Hỏa và Sao Mộc vừa được công bố trong một nghiên cứu đăng tải trên Journal of Geophysical Research: Planets.

Mỹ công bố ảnh sốc về thế giới 13,4 tỉ năm trước
Kính viễn vọng không gian James Webb vừa lập một kỷ lục không tưởng khi "xuyên không" thành công vào thế giới 13,4 tỉ năm trước, đem về hình ảnh một vật thể màu đỏ ma quái.

Phát hiện thiên hà cách Trái đất 33 tỷ năm ánh sáng
Với khoảng cách rất xa, ánh sáng từ thiên hà JADES-GS-z13-0 phải mất hơn 13,4 tỷ năm mới đến được Kính viễn vọng Không gian James Webb.

Lần đầu tiên phát hiện hố thiên thạch đâm trên đỉnh núi
Các nhà khoa học Trung Quốc tìm thấy hố thiên thạch đỉnh núi đầu tiên trên thế giới, đường kính 1.400m, ở khu vực đông bắc nước này.
