Vì sao người La Mã cổ đại phát cuồng các trận đấu với sư tử?
Người La Mã cổ đại thích thú khi xem những trận đấu giữa võ sĩ giác đấu với động vật. Trong số này, họ phát cuồng với các trận đấu với sư tử, voi, gấu. Vì sao lại vậy?
Cách đây hàng ngàn năm, người La Mã cổ đại có một số thú vui đẫm máu và chết chóc. Đó là việc hàng ngàn người dân tới các đấu trường để xem các cuộc so tài của võ sĩ giác đấu.
Khán giả chứng kiến cảnh võ sĩ khuất phục sư tử, voi... thường la hét, cổ vũ cuồng nhiệt.
Tại đấu trường, các võ sĩ giác đấu cao lớn, khỏe mạnh và lực lưỡng so tài với nhau. Đặc biệt, các trận đấu của các võ sĩ La Mã với các động vật to lớn, hung dữ như sư tử, voi, gấu, báo... càng khiến khán giả hào hứng và phấn khích khi theo dõi.
Không chỉ người dân, các quan chức, quý tộc và hoàng đế cũng tới đấu trường và xem những cuộc so tài nguy hiểm giữa người với "quái thú". Từ đây, nhiều người không khỏi tò mò vì sao người La Mã thời cổ đại thích trò chơi đẫm máu và tàn bạo này.
Theo các nhà nghiên cứu, khán giả tới đấu trường La Mã rất thích chứng kiến việc đổ máu. Đặc biệt, họ thích thú khi xem con người chiến đấu với những động vật hung dữ như sư tử, voi, gấu. Các đấu sĩ chiến đấu và tiêu diệt những con vật to lớn, hung dữ này thể hiện sức mạnh phi thường của con người. Vì vậy, khán giả chứng kiến cảnh võ sĩ khuất phục sư tử, voi, gấu trên đấu trường La Mã thường la hét, cổ vũ nồng nhiệt.
Khán giả tới đấu trường La Mã rất thích chứng kiến việc đổ máu.
Do việc chiến đấu với các động vật vô cùng nguy hiểm nên đấu sĩ thường là những tội phạm bị kết án tử hình. Họ liều mình chiến đấu với thú dữ với hy vọng giành chiến thắng để có thể thoát được bản án.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, mỗi tháng ở đấu trường La Mã cổ đại, khoảng vài nghìn con sư tử, voi, gấu bị các đấu sĩ tiêu diệt để mua vui cho khán giả.

Vì sao ngựa thường ngủ đứng?
Tài phi của ngựa thì ai cũng biết vì ngựa có thân hình thon dài, bốn chân vững chắc. Nhưng ngựa có đặc tính không giống với các loài động vật khác, đó chính là thích ngủ đứng vào ban đêm

Vì sao gà tây là món truyền thống của lễ Tạ Ơn?
Hình ảnh một con gà tây quay vàng ruộm trên bàn ăn đã trở thành biểu tượng của lễ Tạ Ơn. Đằng sau món ăn này là những câu chuyện thú vị.

Vì sao trước khi nâng quan tài lên để hạ thổ, người Trung Quốc sẽ đập vỡ một cái chậu đất?
Mỗi hành động trong văn hóa tang lễ đều mang ý nghĩa sâu xa mà kể cả người thực hiện cũng chưa chắc hiểu hết.

Tại sao đá lạnh có thể dính vào tay khi cầm?
Bạn đã bao giờ lấy đá từ trong tủ lạnh ra để uống café hay nước ngọt nhưng chưa kịp cho vào ly thì ngay lập tức phát hiện ra nó đã dính chặt vào tay?

Tại sao người Ai Cập kỳ công ướp xác?
Người Ai Cập cổ đại ướp xác người chết vì họ tin rằng đó là cách để người chết tận hưởng cuộc sống vĩnh cửu ở thế giới bên kia.

Tại sao thực phẩm hết hạn sử dụng vẫn có thể ăn được?
Mỗi khi cầm thực phẩm lên, nếu xem thấy nhãn hàng hết hạn sử dụng, hầu hết chị em thường bỏ đi bởi sợ không an toàn cho sức khỏe.
