Vụ án kỳ lạ chấn động thời Càn Long: Hàng loạt quan khách mất mạng vì... tơ nhện

Một bữa tiệc đang diễn ra vui vẻ bỗng thành hiện trường vụ án thực khách chết vì trúng độc không rõ nguyên nhân.

Bữa yến tiệc đẫm máu

Vào thời nhà Thanh, một vụ án kỳ lạ đã xảy ra, tai tiếng của nó lớn đến nỗi thậm chí còn kinh động tới hoàng đế Càn Long. Chuyện xảy ra trong một yến tiệc sau khi cáo lão về quê của viên quan đại thần họ Lương. Được biết, ông cũng là một trọng thần được hoàng đế yêu quý.

Những người đến dự buổi tiệc đều là những quan lại có chức tước cao trong triều đình. Không ngờ, tiệc vừa bắt đầu chưa lâu thì nhiều khách mời ôm bụng vật vã, có người còn gục chết ngay tại chỗ. Vì chủ nhà và khách mời đều là quan chức, quý tộc có địa vị cao nên vụ án này đã thu hút sự chú ý của của dân chúng và triều đình.

Hơn chục quan khách đã chết trong khi dùng bữa nên vụ việc này đã trở thành vụ án lớn. Huyện lệnh vô cùng lo lắng, nếu không giải quyết đến nơi đến chốn, ông ta có thể mất chức. Vì thế ông không dám để xảy ra bất cứ sai sót nào. Ông lập tức dẫn thuộc hạ đến hiện trường điều tra.


Một vị đại thần cáo lão về quê liền tổ chức yến tiệc nào ngờ nơi này lại xảy ra một vụ án khiến nhiều người chết vì độc. (Ảnh: QQ News)

Họ gói ghém toàn bộ số thực phẩm đã sử dụng ngày hôm đó về để kiểm tra, nhưng dù họ có thử cách nào cũng không tìm thấy chất độc trong thức ăn. Huyện lệnh còn cẩn thận mua hai con chó lớn về và cho chúng ăn thử thức ăn của bữa tiệc nhưng sau khi ăn hết, chúng cũng không có biểu hiện gì bất thường mà vẫn rất khỏe mạnh.

Tuy nhiên, có một điểm mà huyện lệnh luôn cảm thấy rất khó hiểu là hôm diễn ra yến tiệc có rất đông quan khách nhưng chỉ có một số người chết vì độc, trong khi có nhiều người lại không có biểu hiện gì. Vụ án này cuối cùng được bẩm báo lên triều đình, khiến vua Càn Long rất tức giận. Càn Long đã hạ lệnh cho huyện lệnh thời hạn 7 ngày để giải quyết triệt để vụ án.

Huyện lệnh quay về liền ra lệnh cho thuộc hạ rà soát một lần nữa các mối quan hệ của Lương đại thần. Thế nhưng, ông không thể tìm ra ai có mâu thuẫn tới mức phải ra tay tàn độc như vậy. Thấy không còn cách nào khác, huyện lệnh đành tống giam tất cả người hầu cận của đại thần để tra khảo kỹ càng mong tìm ra hung thủ thực sự.

Hung thủ bất ngờ lộ diện

Thời hạn hoàng đế cho không còn nhiều, huyện lệnh đã tìm rất nhiều ngỗ tác (tên gọi của pháp y thời bấy giờ) tới khám nghiệm nhiều lần với hy vọng tìm ra manh mối. Sau nhiều lần khám nghiệm, một ngỗ tác đã có phát hiện mới.

Theo vị ngỗ tác này, khu vực tổ chức yến tiệc vốn là trong khu vườn của phủ đại thần, vốn đã được xây dựng từ rất lâu. Lương đại thần đã nhậm chức và sinh sống ở Bắc Kinh nên phủ không được quét dọn. Sau khi Lương đại thần về quê, ông liền ra lệnh tổ chức yến tiệc ở trong vườn.

Do gia nhân trong phủ đại thần không quét dọn cẩn thận nên trên cây vẫn còn mạng nhện giăng đầy. Vì thế, vị ngỗ tác này đã đưa ra một giả thuyết táo bạo dựa trên cuốn "Thiên ti chi độc"những người bị chết đều là do trúng độc từ tơ nhện.

Theo những ghi chép trong "Thiên ti chi độc", một số loài nhện có độc tính rất mạnh, mạng nhện do chúng giăng cũng rất độc. Có thể trong bữa tiệc, mạng nhện đã bị gió thổi bay vào rượu và tan chảy ngay sau đó. Các vị quan khách uống rượu nên đã bị trúng độc.

Huyện lệnh nghe có lý liền ra lệnh thuộc hạ lấy một ít tơ nhện trên cây hòa với rượu rồi cho chó uống. Sau khi uống, con chó liền lăn ra chết. Ông lấy số rượu còn sót lại trước đó mang đi thử độc, quả nhiên xác định có độc tính rất mạnh. Vậy là vụ án đã được giải quyết nhanh chóng. Hóa ra kẻ sát nhân thực sự chỉ là... mạng nhện.

Thật may mắn, nhiều người đến dự tiệc vốn không thích uống rượu nên đã thoát được một đại nạn. Lúc này, huyện lệnh và mọi người mới hiểu lý do vì sao một số quan khách lại bình an. Cuối cùng, những người hầu của Lương đại thần đã được giải oan. Càn Long đã kết luận vụ án chỉ là sự cố bất ngờ; đáng tiếc là những vị quan khách đã chết một cách vô tội.

TIN CŨ HƠN
Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?

Bẻ cong nòng súng có thể làm chuyển hướng viên đạn, thật hay đùa?

Không hề hư cấu, hóa ra bẻ cong đường đạn theo nòng súng là có thật.

Đăng ngày: 01/12/2025
Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?

Vì sao trái bóng ở mỗi kì World Cup lại khác nhau?

Thực tế, tất cả những thay đổi được áp dụng mỗi năm đều không phải là tốt nhất và thậm chí nó còn gây ra thêm vấn đề.

Đăng ngày: 01/12/2025
Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

Chúng không phải vi khuẩn, động vật hay nấm, bất kì nhánh sinh học nào được xác định bởi Darwin đều không có chỗ cho chúng, và thực sự những loài sinh vật Trái Đất này đã thành công trong việc khiến các nhà khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng.

Đăng ngày: 01/12/2025
Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?

Con người liệu có thật sự hung bạo từ bản chất hay không?

Chúng ta là loài homo sapien, được xem như là loài thượng đẳng trong thế giới động vật. Chúng ta có chữ viết, có lửa, có công cụ và trí thông minh.

Đăng ngày: 01/12/2025
Đã xác định được độ tuổi bất hạnh nhất của con người?

Đã xác định được độ tuổi bất hạnh nhất của con người?

Các nhà khoa học tại Đại học Dartmouth và Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia (Mỹ) đã xác định được ở độ tuổi nào con người sống trong giai đoạn bất hạnh nhất cuộc đời.

Đăng ngày: 30/11/2025
Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc

Sự thật về Giáng Sinh, ông già Noel và tuần lộc

Cứ mỗi mùa Giáng Sinh tới là câu hỏi "Ông già Noel có thật hay không" lại được nhắc tới nhiều hơn.

Đăng ngày: 29/11/2025
Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Ngôi làng duy nhất trên thế giới phơi xác người chết trong lồng tre để tự phân hủy

Thay vì chôn cất hay hỏa táng người chết, người dân tại ngôi làng Trunyan xa xôi trên đảo Bali, Indonesia đã đặt các thi thể vào lồng tre, phơi dưới nắng cho đến khi phân hủy hoàn toàn.

Đăng ngày: 29/11/2025
Khoa Học News