Bí ẩn nữ chiến binh thời Trung Cổ được chôn cất cùng 23 tu sĩ Tây Ban Nha
Một nghiên cứu mới cho thấy, một phụ nữ thời Trung Cổ được chôn cất cùng với 23 tu sĩ chiến binh ở Tây Ban Nha.
Khi khai quật một lâu đài ở Tây Ban Nha, các nhà khảo cổ đã tìm thấy điều bất ngờ: một người phụ nữ được chôn cất cùng với hơn 20 tu sĩ thời Trung Cổ. Một nghiên cứu mới cho thấy, người phụ nữ này có thể là một chiến binh đã chết trong trận chiến.
Một hộp sọ được phục hồi từ Zorita de los Canes với một vết thương xuyên thấu. (Ảnh: Tiến sĩ Carme Rissech, Giáo sư Lectora d'Anatomia Humana i Embriologia).
Đồng tác giả nghiên cứu Carme Rissech, nhà nghiên cứu thuộc Khoa Khoa học Y tế Cơ bản tại Đại học Y khoa Hoa Kỳ, cho biết: “Cô ấy dường như là một chiến binh khoảng 40 tuổi, chỉ cao khoảng 1,5m, không chắc nịch, cũng không mảnh khảnh và sử dụng kiếm điêu luyện”.
Việc chôn cất có niên đại từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 15, thời điểm xung đột tôn giáo và chính trị phức tạp giữa các nhóm Kitô giáo và Hồi giáo ở Bán đảo Iberia.
Theo nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Scientific Reports, nhiều bộ xương được khai quật một nghĩa trang trong lâu đài kiên cố Zorita de los Canes ở Guadalajara có những vết thương dữ dội - thậm chí gây tử vong, bao gồm một số lượng đáng kể các vết đâm xuyên thấu và vết thương do lực cùn ở hộp sọ và vùng xương chậu.
Dựa trên phân tích hài cốt của người phụ nữ, có vẻ như người phụ nữ này đã chết trong trận chiến giống như các mục sư, vì xương của cô ấy không có dấu hiệu tái sinh xung quanh vết thương.
Những tu sĩ chiến binh đặc biệt này thuộc Dòng Calatrava, được thành lập ở Tây Ban Nha vào năm 1158. Dòng này, giống như Hiệp sĩ dòng Đền , được giao nhiệm vụ bảo vệ Calatrava la Vieja, một thành phố dọc theo biên giới tranh chấp giữa lãnh thổ Thiên chúa giáo và Hồi giáo.
Các nhà nghiên cứu đã xác định giới tính của nữ chiến binh bằng cách nghiên cứu xương chậu và hộp sọ, hai bộ phận phổ biến và đáng tin cậy nhất của cơ thể để xác định giới tính sinh học.
Bằng cách phân tích các đồng vị hoặc phiên bản nitơ khác nhau trong xương từ Zorita de los Canes, các nhà khoa học cũng xác định rằng chế độ ăn của các mục sư rất giàu gia cầm và cá biển, được giới thượng lưu xã hội Iberia ưa thích và phù hợp túi tiền.
Các tác giả nghiên cứu viết: Việc tiêu thụ nhiều cá cho thấy rằng các mục sư đã tuân thủ các hạn chế tôn giáo đối với thịt.
So với nam giới, người phụ nữ này ăn ít protein hơn nhiều, phân tích đồng vị cho thấy. Điều đó cho thấy cô ấy có thể xuất thân từ tầng lớp xã hội thấp hơn các mục sư.
Một giả thuyết cho rằng, người phụ nữ là người hầu trong lâu đài và đã cầm vũ khí để bảo vệ lâu đài trong trận chiến và đã dẫn đến cái chết của cô ấy.
Tuy nhiên, xương của cô ấy không hề bị hao mòn như xương người hầu, nên các nhà nghiên cứu cho rằng, có thể cô ấy là một nữ chiến binh.

Đang khảo sát thì phát hiện từ trường dị thường, chuyên gia lần theo và phát lộ kho báu đầy vàng
Nhờ có từ trường kỳ lạ, các nhà khảo cổ đã tìm được một ngôi mộ bên trong đầy vàng và đá quý…

Phát hiện quái thú “Kẻ hủy diệt” dài 30m ở Argentina
Bốn quái thú vừa lộ diện thuộc về một loài chưa từng được biết đến trên thế giới.

Động đất làm báu vật 1,3 tấn hiện ra giữa trường đại học
Một báu vật kinh dị và khổng lồ từ nền văn minh Aztec cổ đại đã xuất hiện khi trận động đất làm hư hỏng một tòa nhà trong khuôn viên 1 trường đại học thuộc địa phận thủ đô Mexico City

Chuyện li kỳ về 10 bảo vật vô giá của Trung Quốc
Rác trong mắt bạn lại là một kho báu quý giá trong mắt người khác.Tại Trung Quốc, đã từng có vô số cổ vật, thậm chí là bảo vật Quốc gia lưu lạc trong dân gian, bị coi là rác, là phế vật.

Nguồn gốc thực sự của Bức tường thành Jerusalem
Lịch sử của một trong những địa điểm linh thiêng nhất thế giới đối với cả người Do Thái và người Hồi Giáo có lẽ sẽ phải được viết lại sau một khám phá bất ngờ của các nhà khảo cổ Israel.

Sự thật gây sốc: Tổ tiên quái thú của chúng ta đáng sợ hơn khủng long bạo chúa
Phân tích mới về quái thú Whatcheeria với nhiều phần hài cốt từng xuất hiện trên đất Mỹ đã khiến các nhà cổ sinh vật học phải gọi nó là kẻ săn mồi siêu phàm.
