Cá voi sát thủ tấn hai thuyền đua ngoài khơi Gibraltar
Đàn cá voi sát thủ đâm vào hai chiếc thuyền hôm 22/6 đang tham dự giải đua The Ocean Race ở eo biển Strait of Gibraltar.
Đội đua JAJO đương đầu với đàn cá voi sát thủ. (Video: The Ocean Race).
Những con cá voi sát thủ xô mạnh vào thuyền đua của đội JAJO và đội Mirpuri Trifork Racing, theo đại diện giải đua The Ocean Race. Cuộc đụng độ kéo dài 15 phút với ít nhất 3 con cá voi sát thủ buộc thủy thủ đoàn phải hạ buồm và tăng cường tạo ra tiếng động lớn nhằm xua đuổi chúng. Dù không có ai bị thương, đây vẫn là trải nghiệm đáng sợ, theo thuyền trưởng Jelmer van Beek của đội JAJO. Anh cho biết 3 con cá voi sát thủ đâm thẳng vào bánh lái của thuyền.
Khi đàn cá voi sát thủ tiếp cận chiếc thuyền một buồm thuộc lớp VO65, đội JAJO đang tới gần cửa biển Địa Trung Hải trong chặng đua từ Hà Lan tới Italy. Trong video do thủy thủ trên thuyền quay lại, một con cá voi sát thủ huých vào bánh lái trong khi con khác tông đầu vào mũi thuyền.
Do biết trước có thể gặp cá voi sát thủ ở vùng biển này, các thủy thủ hạ cánh buồm để điều khiển thuyền chạy chậm lại từ tốc độ đua 22,2km/h. Họ cũng tạo nhiều tiếng động xua đuổi đàn cá, nhưng bị tụt từ vị trí thứ 2 xuống thứ 4 trong chặng đua từ Hague tới Genoa. "Những con cá voi sát thủ hung dữ hơn khi chúng tôi chạy nhanh. Sau khi chúng tôi chạy chậm lại, chúng cũng bắt đầu tấn công nhẹ nhàng hơn", Beek cho biết.

Các nhà khoa học ghi nhận số vụ cá voi sát thủ đâm hoặc phá hỏng tàu thuyền ngoài khơi vùng ven biển phía tây bán đảo Iberia. Dài trung bình 5 - 6,5 m và nặng hơn 3.600 kg, hành vi của chúng được cho là xuất phát từ trả thù hoặc nô đùa. Một nhóm nhà khoa học hải dương chuyên nghiên cứu cá voi sát thủ ngoài khơi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha xác định 15 cá thể tham gia các cuộc tấn công, trong đó có 13 con non, góp phần củng cố giả thuyết chúng đang nô đùa. Nhưng hai con cá voi sát thủ trưởng thành trong đàn có thể chứng minh giả thuyết chúng đang phản ứng với sự kiện bị thương trong quá khứ, nghi do va chạm với tàu thuyền.
Ocean Race là giải đua 6 tháng vòng quanh thế giới dài 59.000 km quy tụ 60 thuyền tham gia, bao gồm 7 chặng. Dù đi vòng qua những khu bảo tồn biển, đôi khi các thuyền đua vẫn va chạm với cá voi. Một chiếc thuyền trong giải đua Ocean Race năm nay phát tín hiệu báo động sau khi đâm phải cá voi ngoài khơi Newfoundland hồi tháng 5 khiến hai thủy thủ đoàn bị thương.
Vùng biển “kỳ cục” nhất thế giới, chỉ 1 người tắm một lần mà khách vẫn xếp hàng tấp nập
Vùng biển này dù chỉ có sức chứa từ 1 đến 2 người cho 1 lượt tắm nhưng lại đặc biệt được yêu thích. Vì sao vậy?
"Nụ hôn thần chết" của cá miệng rộng, mở to gấp 4 lần phô diễn hàm răng lởm chởm
Kiểu chiến đấu này được các nhà khoa học gọi đùa là “nụ hôn thần chết”.
Top 72 loài động vật biển lớn nhất thế giới
Thật là thú vị khi những động vật lớn nhất sống dưới biển không phải là cá mà là thú (động vật có vú).
Những vùng biển, bãi biển "tử thần", đáng sợ nhất trên thế giới
Danh sách những vùng biển, bãi biển nguy hiểm, đáng sợ nhất thế giới được bình chọn dựa trên yếu tố những tính chất tự nhiên của vùng biển cũng như các loại sinh vật có độc có khả năng tấn công người.
Thợ lặn hốt hoảng đối mặt với cá mặt quỷ dưới đáy đại dương
Con cá có hình thù xấu xí đang lẩn trốn dưới cát biển như một cách ngụy trang khi đi săn mồi.
San hô là động vật hay thực vật?
San hô là các sinh vật biển thuộc lớp San hô (Anthozoa) tồn tại dưới dạng các thể polip nhỏ giống hải quỳ, thường sống thành các quần thể gồm nhiều cá thể giống hệt nhau.

