Cuộc thảm sát đẫm máu hơn 500 con cá heo ở quần đảo Faroe, Đan Mạch
Chính quyền địa phương của quần đảo Faroe, lãnh thổ tự trị của Đan Mạch, hôm 15/6 cho biết, hơn 500 con cá heo đã bị giết từ tháng 5.
Theo "grindadrap", một truyền thống của người Faroe, các thợ săn sẽ bao vây cá voi hoa tiêu và cá heo bằng một đội thuyền đánh cá xếp thành hình bán nguyệt rộng, sau đó lùa chúng vào vịnh nông khiến chúng mắc cạn. Các ngư dân trên bờ sẽ giết chúng bằng dao.

Những người săn cá heo ở Leynar, quần đảo Faroe ngày 14/6. (Ảnh: AFP/Sea Shepherd).
Mỗi mùa hè, những hình ảnh về chuyến săn đẫm máu lại thu hút sự quan tâm trên khắp thế giới và khiến những người bảo vệ quyền động vật phẫn nộ, AFP hôm 15/6 đưa tin. Họ cho rằng hoạt động này rất dã man.
"Hôm qua có hai đợt grindadrap, một đợt có 266 con và đợt còn lại là 180 con, theo các báo cáo sơ bộ", một phát ngôn viên của chính quyền Faroese cho biết. Tính cả hai đợt mới, tổng cộng đã có 5 đợt grindadrap trong mùa săn năm nay, lấy mạng một số lượng lớn cá voi hoa tiêu (thuộc họ Cá Heo).
Tổ chức phi chính phủ về môi trường Sea Shepherd từng cản trở chuyến săn năm 2014 bằng tàu của mình. Sea Shepherd cũng chỉ trích việc tàu hải quân Đan Mạch được phép ngăn các nhà bảo vệ môi trường cản trở chuyến săn.
Tuy nhiên, chuyến săn vẫn được ủng hộ rộng rãi tại Faroe. Những người ủng hộ chỉ ra rằng cá heo đã nuôi sống người dân địa phương suốt nhiều thế kỷ. Họ cho rằng phương tiện truyền thông cũng như các tổ chức phi chính phủ nước ngoài không tôn trọng văn hóa và truyền thống địa phương.
Mỗi năm, quần đảo Faroe thường giết khoảng 800 con cá voi hoa tiêu để lấy mỡ và thịt. Năm 2022, chính quyền đã giới hạn số lượng cá heo hông trắng Đại Tây Dương có thể giết mỗi năm xuống còn 500 con, sau khi đợt giết mổ lớn bất thường gồm hơn 1.400 con cá heo dẫn đến sự phản đối dữ dội, kể cả người dân địa phương. Cả hai loại cá voi hoa tiêu và cá heo hông trắng Đại Tây Dương đều không thuộc nhóm nguy cấp theo Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Quái vật tiêu diệt Megalodon đang bị loài đáng sợ hơn tàn sát
Một hiện tượng giống như phim kinh dị đang diễn ra ngoài khơi bờ biển San Francisco: Hàng loạt cá thể thuộc loài quái vật già hơn khủng long dạt vào bờ biển trong tình trạng bị ăn mất gan.
Cuộc xâm lược của loài cua phàm ăn
Suốt thập kỷ qua, những ngư dân ở Tunisia đã phải khổ sở vì loài cua xâm lấn. Giờ đây, họ tận dụng chúng để kiếm thêm thu nhập.
25.000 thùng thuốc trừ sâu chưa phân hủy dưới đáy biển
Các nhà khoa học tìm thấy 27.000 thùng nghi chứa hóa chất DTT ở dưới đáy biển sâu 19,3 km ngoài khơi Nam California.
Sóng độc bất thường - Sát thủ không ai muốn gặp trên biển
Các nhà nghiên cứu ghi nhận một cơn sóng độc hay còn gọi là sóng sát thủ cao 17,6 m ở ngoài khơi đảo Vancouver, gấp 3 lần những cơn sóng ở xung quanh.
Những loài cá tàng hình độc đáo
Việc nghiên cứu khả năng phản ánh sáng phân cực của cá sẽ giúp con người sáng chế các vật dụng “tàng hình” trong tương lai.
Vùng biển bí ẩn được ví với Bermuda: 4 bề không gió nhưng tàu thuyền qua là biến mất kỳ lạ
Không chỉ một vùng biển kỳ lạ được bao quanh bởi 4 dòng hải lưu, Sargasso còn được nhắc đến liên tục bởi nó có liên quan tới những vụ mất tích bí ẩn của nhiều tàu thuyền đi qua đây.


