Giải mã hàm răng bí ẩn của xác ướp quý tộc
Nghiên cứu mới cho thấy một nữ quý tộc người Pháp qua đời hơn 400 năm trước đã sử dụng dây buộc bằng vàng để ngăn răng rụng.
Thi thể của nữ quý tộc Anne d'Alegre, qua đời năm 1619, được phát hiện trong một cuộc khai quật khảo cổ tại Chateau de Laval ở tây bắc nước Pháp vào năm 1988. Xác của bà được ướp trong một chiếc quan tài bằng chì, với bộ xương và răng vẫn còn trong tình trạng rất tốt.

Chân dung nữ quý tộc Anne d'Alegre. (Ảnh: INRAP)
Vào thời điểm đó, nhóm nghiên cứu nhận thấy xác ướp có một chiếc răng giả và các sợi dây buộc bằng vàng, nhưng họ không có công cụ quét tiên tiến để tìm hiểu thêm. Giờ đây, sau 35 năm, các nhà khảo cổ học và nha sĩ - dẫn đầu bởi Rozenn Colleter từ Viện nghiên cứu Khảo cổ Phòng ngừa Quốc gia Pháp (INRAP) - đã xác định rằng d'Alegre mắc bệnh nha chu khiến răng của bà bị lung lay, theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Archaeological Science: Reports trong tuần này.
Công nghệ quét CT Cone Beam, sử dụng tia X để tạo hình ảnh ba chiều, cho thấy các sợi dây vàng đã được sử dụng để giữ và siết chặt một số răng của nữ quý tộc, trong khi chiếc răng giả làm từ ngà của một con voi chứ không phải hà mã, thứ phổ biến vào thời điểm đó.
Mặc dù vậy, Colleter nói rằng công việc nha khoa công phu này chỉ "làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn" vì các sợi dây vàng cần được thắt chặt nhiều lần trong nhiều năm, khiến những răng bên cạnh mất ổn định hơn nữa.

Hàm răng của Anne D'Alegre vẫn được bảo quản rất tốt. (Ảnh: INRAP)
D'Alegre có thể đã trải qua nỗi đau không chỉ vì lý do y tế. Có áp lực rất lớn đối với phụ nữ quý tộc vào thời điểm mà ngoại hình được coi là liên quan đến giá trị và địa vị trong xã hội.
Ambroise Pare, một người sống cùng thời với d'Alegre, từng là bác sĩ cho một số vị vua Pháp và đã thiết kế các bộ phận nha khoa giả tương tự, tuyên bố rằng nếu một bệnh nhân không có răng, lời nói của họ sẽ không có trọng lượng.
Nụ cười đẹp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với d'Alegre, một người "gây tranh cãi" trong xã hội bấy giờ với hai lần góa chồng, Colleter nói thêm.
D'Alegre đã sống qua một thời kỳ khó khăn trong lịch sử nước Pháp. Bà là một người Huguenot theo đạo Tin lành và đã chiến đấu chống lại người Công giáo trong Chiến tranh tôn giáo của Pháp vào cuối những năm 1500.
Đến năm 21 tuổi, D'Alegre góa chồng lần một và có một cậu con trai nhỏ tên là Guy XX de Laval. Khi đất nước rơi vào Cuộc chiến tôn giáo lần thứ 8, d'Alegre và con trai buộc phải trốn khỏi lực lượng Công giáo trong khi tài sản của họ bị nhà vua tịch thu.
Con trai bà sau đó cải đạo sang Công giáo và đi chiến đấu ở Hungary, cuối cùng chết trong trận chiến ở tuổi 20. Sau khi góa chồng lần thứ hai, d'Alegre qua đời vì bạo bệnh ở tuổi 54. Colleter cho biết hàm răng của d'Alegre "cho thấy bà ấy đã trải qua rất nhiều căng thẳng".
Sốc nặng vì thứ hiện đại trong hang động 320.000 tuổi, có thể của loài người khác
Nguồn gốc của những bộ quần áo chúng ta đang mặc ngày nay có thể đã bắt nguồn từ thứ đáng kinh ngạc vừa được khai quật ở Đức.
Lực cắn của khủng long bạo chúa đáng sợ cỡ nào?
Các nhà khoa học đã tìm ra nguyên nhân tại sao khủng long bạo chúa có cơ hàm mạnh đến vậy. Sự khác biệt đến từ cấu trúc cơ và khớp hàm dưới của chúng.
"Tái sinh" thiếu nữ xuyên không từ thế giới 31.000 năm trước
Các nhà khoa học đã phục dựng dung nhan của hài cốt được phân loại là nam giới khi khai quật cách đây 140 năm, bất ngờ khi người lộ diện là một thiếu nữ mới 17 tuổi.
Siêu quái vật đầu rắn dài 10m, 100 triệu tuổi hiện hình ở Úc
Một trong những quái vật gây kinh hãi nhất của thời đại khủng long đã hiện ra gần như trọn vẹn với phần đầu và thân được bảo quản trong đá cổ đại ở phía Tây Queensland - Úc.
Loài vật "nhì nhằng" nhất thế giới: Lên bờ thử làm thú, ngao du chán rồi lại chui xuống đại dương làm cá
Các nhà khoa học vừa khám phá ra hóa thạch của một chi động vật kỳ quặc khi nó đã "đổi nhà" giữa mặt đất và biển cả tận 2 lần.
Sinh vật 2.000 tuổi nguyên vẹn và gây choáng váng ở thành phố hóa đá
Bức tranh về cuộc sống bị hóa đá ở đô thành Pompeii cổ đại đã được bổ sung một mẫu vật bất ngờ: một con rùa bị ngưng đọng thời gian suốt 2.000 năm với quả trứng nguyên vẹn trong bụng.


