Mèo nhà gặm xác người: Tưởng là chuyện kinh dị nhưng có thật!

Một cái xác đang phân hủy rõ ràng là thứ nhiều người còn chẳng dám nghĩ đến vì quá kinh dị. Nhưng với rất nhiều loài động vật - từ côn trùng cho đến loài ăn xác thôi - đó lại là một bữa tiệc, là một phần thưởng cực lớn của tự nhiên.

Có điều, đã bao giờ bạn nghĩ đến việc loài mèo cũng có lúc gặm xác người chưa? Tưởng như chỉ thấy trong phim kinh dị, nhưng đây lại là chuyện có thật. Chẳng hạn như tại một cơ sở nghiên cứu xác phân hủy của Colorado, camera an ninh đã ghi lại được cảnh tượng những con mèo hoang trèo lên thi thể người chết để... gặm. Liên tục vài ngày, chúng mò đến và thưởng thức bữa tiệc hết sức kinh dị với bất kỳ ai được chứng kiến.


Hành vi ăn xác người của mèo hiếm khi được ghi nhận trong các văn bản tài liệu. 

Trên thực tế hành vi ăn xác người của mèo cũng không phải quá mới, nhưng rất hiếm khi được ghi nhận trong các văn bản tài liệu. Thông thường, người ta cho rằng đa số các trường hợp là những con mèo nhà có chủ bất ngờ qua đời, khiến chúng bị nhốt bên trong mà chẳng có thức ăn, buộc phải gặm xác để tồn tại. Tuy nhiên qua nghiên cứu mới đây từ ĐH Colorado Mesa thì hóa ra mèo hoang cũng có hành vi này, và họ quyết định tìm hiểu tại sao.

"Mèo hoang rất phổ biến tại Hoa Kỳ và trên thế giới, vậy nên hiểu được hành vi của chúng sẽ hỗ trợ quá trình khám nghiệm tử thi tốt hơn" - trích trong báo cáo nghiên cứu.

Mèo chỉ ăn những thi thể đặc biệt

Ở các trung tâm nghiên cứu về quá trình phân hủy như tại Colorado, thi thể con người sẽ được để lộ thiên nhằm giúp các nhà khoa học quan sát được sự thay đổi trong môi trường tự nhiên. Mục đích là để các giám định viên xác định tốt hơn thời gian và nguyên nhân gây ra cái chết, cũng như phân biệt các vết thương gây ra trước và sau khi chết.

Bởi các loài vật ăn xác là một phần của tự nhiên, các chuyên gia quyết định phải đặt camera theo dõi xem những loài nào sẽ xuất hiện. Kết quả, họ phát hiện ra những sinh vật bất ngờ: 2 chú mèo hoang "vô gia cư" mò đến kiếm ăn.


Không chỉ mèo nhà, hóa ra mèo hoang cũng có hành vi này.

Dĩ nhiên với loài mèo (nhất là tại các nước phát triển), việc chỉ nhìn qua ngoại hình mà nhận ra là mèo hoang hay không thực sự rất khó. Nhưng lần này họ biết đó là mèo hoang, bởi cơ sở nghiên cứu nằm cách xa khu dân cư. Hơn nữa, chúng thường xuyên quay lại vào ban đêm, nên gần như chắc chắn đây là những chú mèo sinh ra "ngoài sương gió". 

Dữ liệu trên camera cho thấy một số điểm đáng chú ý. Đầu tiên là chú mèo có lông mướp đã ghé đến xác của một bà lão 79 tuổi. Thi thể bà đã được đông lạnh trước khi chuyển tới cơ sở để thử nghiệm, chủ yếu tập trung vào những mô mềm bên tay trái và phần ngực, nhắm đến da và chất béo. Tuy nhiên, đáng chú ý là khi các chuyên gia đặt một chiếc lồng bao quanh thi thể (mèo không thể chui lọt), nó cũng không đến nữa trong suốt 1 tuần sau. Đến lúc gỡ lồng, mèo lại xuất hiện trong 35 ngày kế tiếp. Nói cách khác vì một lý do nào đó, nó hoàn toàn không chú ý đến các thi thể khác.

Con mèo thứ 2 có màu đen lại ghé đến thi thể của một ông lão 70 tuổi. Nó nhắm đến phần vai trái, cùng ăn những mô mềm và một phần ruột. Nó làm như vậy trong 10 - 16 đêm, biến mất khoảng 1 tháng rồi lại tiếp tục quay trở lại. Và cũng giống như chú mèo mướp, mèo đen cũng không chú ý đến những thi thể xung quanh.

Nhưng tại sao?

Như đã nêu, rất nhiều trường hợp mèo (và cả chó) nuôi trong nhà đã buộc phải ăn thi thể của chủ trong những trường hợp hiểm nghèo. Rõ ràng thôi, khi không còn gì để ăn nữa, bản năng sinh tồn sẽ buộc chúng phải làm vậy.


Khi không còn gì để ăn nữa, bản năng sinh tồn sẽ buộc chúng phải gặm xác người.

Xét về mặt tổng thể, mèo sẽ ăn những mô mềm và lộ ra ngoài, bao gồm tay, chân, môi hoặc mũi. Mèo hoang - ít nhất là trong nghiên cứu lần này - thì khác. Chúng không động chạm gì đến khuôn mặt, một phần cũng là bởi thi thể người được đặt lộ thiên không có gì che chắn.

"Trên cả 2 trường hợp, mèo hoang sẽ nhắm đến những vùng da đã tổn thương. Chúng chỉ chú ý vào thi thể đang ở giai đoạn đầu của quá trình phân hủy - có lẽ là do bản năng thích những mô thịt còn tươi." Nói cách khác, mèo sẽ chỉ ăn những thi thể còn mới mà thôi.

Dù việc nghĩ đến chuyện những chú mèo dễ thương có tập tính... gặm xác người quả thực khó chấp nhận, nhưng các chuyên gia cho biết đây là hiện tượng có thật, và việc nghiên cứu về nó có vai trò quan trọng đối với loài pháp y. Ngoài ra, nó cũng giúp khoa học hiểu hơn về loài mèo - dù là loài săn mồi nhưng chúng cũng sẵn sàng ăn xác, thậm chí còn thấy thích vì... chẳng phải làm gì cũng có ăn.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Forensic Sciences.

TIN CŨ HƠN
Cách phân biệt rắn cạp nong và rắn cạp nia

Cách phân biệt rắn cạp nong và rắn cạp nia

Ở Việt Nam có rất nhiều rắn độc và cực độc, điển hình là hai "anh em" rắn cạp nong - cạp nia.

Đăng ngày: 30/03/2026
Xác người đàn ông Indonesia trong bụng trăn dài 7 mét

Xác người đàn ông Indonesia trong bụng trăn dài 7 mét

Dân làng ở Indonesia tìm thấy xác người bạn mất tích sau khi dùng dao rạch bụng con trăn khổng lồ bị bắt ở sau vườn.

Đăng ngày: 29/03/2026
Cá đao - Loài cá tồn tại từ thời tiền sử đến nay

Cá đao - Loài cá tồn tại từ thời tiền sử đến nay

Cá đao (pháp danh khoa học: Pristiformes), là một bộ cá dạng cá đuối, với đặc trưng là một mũi sụn dài ra ở mõm.

Đăng ngày: 27/03/2026
Những loài rắn độc nhất thế giới

Những loài rắn độc nhất thế giới

Thế giới có rất nhiều loài rắn, trong đó có loài vô hại nhưng có những loại cực độc, có thể khiến nạn nhân chết ngay tức khắc khi bị tấn công.

Đăng ngày: 24/03/2026
16 loài động vật sống lâu nhất quả đất

16 loài động vật sống lâu nhất quả đất

Con người là một trong những loài có tuổi thọ khá cao và có xu hướng tăng cùng với sự phát triển của y học hiện đại. Những bước tiến của khoa học và y học đã giúp chữa trị nhiều căn bệnh nan y, kéo dài tuổi thọ con người.

Đăng ngày: 24/03/2026
Akhal-Teke - Loài ngựa đẹp nhất thế giới, có mồ hôi đỏ như máu

Akhal-Teke - Loài ngựa đẹp nhất thế giới, có mồ hôi đỏ như máu

Truyền thuyết cổ về loại ngựa siêu phàm có mồ hôi đỏ như máu “Hãn huyết bảo mã” đang đứng trước cơ hội được chứng minh.

Đăng ngày: 23/03/2026
Giống mèo mini mới được ghi hình lần đầu tiên tại sa mạc

Giống mèo mini mới được ghi hình lần đầu tiên tại sa mạc

"Mèo bao tử" được tìm thấy ở sa mạc khắc nghiệt lại có vẻ ngoài dễ thương bất chấp thời gian.

Đăng ngày: 21/03/2026
Khoa Học News