Một phần Trái đất vỡ ra, đang lang thang ngoài vũ trụ?
Nghiên cứu mới dựa trên 6 mảnh thiên thạch thu thập từ Nam Cực đã hé lộ thêm một phần bí ẩn về hành tinh giả thuyết Theia, Trái đất và Mặt trăng.
Theo Science Alert, 6 mảnh thiên thạch nói trên thuộc về cùng một thiên thạch lớn hơn, có nguồn gốc là một đồng bằng núi lửa trên Mặt trăng.
Đây là loại đá bazan có nguồn gốc từ magma bên trong Mặt trăng, sau khi chảy ra và nguội đi nhanh chóng, sau đó được bao phủ bởi nhiều lớp bazan hơn bên ngoài, vì vậy giữ được thành phần nguyên thủy của vệ tinh Trái đất.

Trái đất nhìn từ Mặt trăng - (Ảnh: NASA)
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà hóa học vũ trụ Patrizia Will, trước đây làm việc tại ETH Zurich - Thụy Sĩ, nay thuộc Đại học Washington ở St.Louis - Mỹ, đã xem xét loại đá này tại Phòng thí nghiệm Khí quý ETH Zurich.
Họ đã tìm thấy các hạt thủy tinh núi lửa nhỏ hơn đơn vị mm trong thiên thạch, thứ giữa lại các đồng vị của heli và neon một cách hoàn hảo, đóng vai trò những "viên nang thời gian". Chúng lưu giữ bằng chứng về gió Trái đất cổ đại. Vì đá bazan không được tiếp xúc với gió Trái đất, nên chúng phải đến từ nơi khác.
Phân tích sâu hơn cho thấy tỉ lệ đồng vị của neon rất giống với tỉ lệ đồng vị của neon trong các lớp phủ Trái đất, tức lớp nằm dưới vỏ Trái đất, chứa các vật chất có khả năng rất ít xáo trộn từ khi hành tinh được hình thành 4,5 tỉ năm trước.
Khám phá này cung cấp thêm bằng chứng về khả năng Mặt trăng và Trái đất có cùng một nguồn gốc, hay nói cách khác Mặt trăng chính là Trái đất bị vỡ ra, đi lang thang ngoài vũ trụ rồi bị lực hấp dẫn của hành tinh quy tụ lại thành một khối trên quỹ đạo.
Các yếu tố liên quan đến gió Trái đất cũng dẫn đường đến một thứ thú vị khác - hành tinh giả thuyết tên Theia.
Theia được lấy tên theo nữ thần Theia trong thần thoại Hy Lạp, mẹ của nam thần Helios (hiện thân của Trái đất), nữ thần là Selene (hiện thân của Mặt trăng) và nữ thần Eos (thần Rạng Đông).
Từ lâu đã có giả thuyết rằng Theia, hành tinh thứ 9 bí ẩn của hệ Trái đất sơ khai, kích thước tương đương Sao Hỏa, đã đâm vào Trái đất khi nó mới ra đời. Hai hành tinh hợp nhất và một phần của cả 2 đã vỡ ra, bay lên quỹ đạo rồi kết tụ thành Mặt trăng.
Như vậy, nghiên cứu mới đã đưa ra bằng chứ ngoạn mục củng cố thêm cho giả thuyết trên.
Nguyên nhân khiến các nhà khoa học đi tìm câu trả lời chính là sự bất thường của Mặt trăng. Hầu hết Mặt trăng của các hành tinh khác hình thành từ việc lực hấp dẫn của hành tinh "bắt cóc" các khối đá lang thang trong không gian, ví dụ như cặp Mặt trăng hình củ khoai tây của sao Hỏa.
Chỉ có Trái đất sở hữu một vệ tinh tự nhiên kỳ dị, kích thước tận 1/4 hành tinh, với nhiều sự đồng nhất khó giải thích. Vì vậy giới khoa học hành tinh ngày một tin rằng Mặt trăng thật ra là một phần cơ thể cổ đại của Trái đất.
Nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí khoa học Science Advances.
Sự sống Trái đất bắt nguồn từ vi khuẩn vũ trụ
Loài người trên Trái đất từ lâu vẫn nghĩ rằng mình cô đơn trong vũ trụ và hiện vẫn đang cố gắng một cách vô vọng tìm kiếm những nền văn minh ngoài hành tinh. Trong khi đó có thể chính họ là những người ngoài hành tinh thứ thiệt.
Số phận tàu con thoi Buran huyền thoại
Tháng 9/1988, Liên Xô công bố tin chấn động về tàu con thoi có thể sử dụng nhiều lần do họ chế tạo.
NASA tuyên bố: Cánh cửa bí ẩn trên sao Hỏa là "lối vào quá khứ cổ đại"
Nhóm điều hành công dân Sao Hỏa đầu tiên Curiosity vừa đưa ra tuyên bố chính thức đầu tiên về cấu trúc y hệt một cánh cửa bí ẩn do con người tạo nên trên hành tinh đỏ.
Con người có thể trở thành loài người liên hành tinh trong vòng 200 năm nữa
Một nghiên cứu mới cho biết, hoặc là chúng ta phát triển công nghệ để khai thác an toàn năng lượng cần thiết để thoát khỏi hành tinh của chúng ta, hoặc chúng ta tự giết mình trong một trận đại hồng thủy nào đó.
Dải Ngân hà là gì? Ngân hà và Thiên hà khác gì nhau?
Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu dải Ngân hà và Thiên hà, Ngân hà và Thiên hà khác nhau như thế nào? Mời các bạn cùng tham khảo.
Bầu trời tối đen bỗng mở ra một khoảng sáng như “cổng Thiên Đường”, sự thật là gì?
Một người ở Mỹ đã chụp lại được hình ảnh kỳ lạ: Giữa bầu trời tối đen như mực, bỗng nhiên một khoảng sáng mở ra, trông như “cổng Thiên Đường” trong truyền thuyết.


