Ngôi mộ 2.600 năm chứa bàn tay bạc kỳ lạ
Các nhà nghiên cứu Italy tìm thấy ngôi mộ chứa bàn tay bạc tinh xảo, có thể thuộc về một hình nộm phụ nữ thuộc nền văn minh Etrusca bí ẩn.
Năm 2012, một nhóm nhà khảo cổ học khai quật một di chỉ ở Italy với hy vọng có thể tái phát hiện một ngôi mộ Etrusca, còn gọi là ngôi mộ Mặt trời và Mặt trăng. Dù không thành công, nỗ lực của họ dẫn tới phát hiện ngôi mộ Bàn tay bạc, theo IFL Science.
Bàn tay bạc hé lộ tập tục mai táng của người Etrusca. (Ảnh: Pinterest).
Tại Vulci, cách Rome khoảng 120km về phía đông bắc, một cuộc thám hiểm phát hiện nhiều ngôi mộ ở nghĩa trang Necropoli dell’Osteria, có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 7 trước Công nguyên, thuộc về nền văn minh Etrusca sống trong khu vực vào thời kỳ đó. Nghĩa trang chứa nhiều ngôi mộ trang trí đẹp mắt, trong đó có ngôi mộ Mặt trời và Mặt trăng. Dù rất nổi tiếng, vị trí chính xác của di chỉ trở nên không rõ ràng vào giữa thế kỷ 18.
Nhóm chuyên gia đứng đầu là Carlo Casi, nhà khảo cổ ở Vulci, phát hiện di chỉ mới chứa hơn 20 ngôi mộ và quần thể mai táng lớn. Ngôi mộ Bàn tay bạc được đặt theo tên hai bàn tay bằng bạc tìm thấy ở hầm mộ trung tâm. Bàn tay được bảo quản nguyên vẹn, đặc biệt bàn tay trái hầu như không hư hỏng gì, bằng chứng cho trình độ chế tác của thợ thủ công tạo ra chúng. Đôi bàn tay được tạo hình tỉ mỉ, với lòng bàn tay mở ra và dấu vết của vàng trên ngón tay và móng tay mạ vàng. Dựa theo vị trí của ngôi mộ trong quần thể và lượng đồ mai táng đi kèm, nhóm nghiên cứu kết luận ngôi mộ thuộc về một gia đình Etrusca giàu có.
Nền văn minh Etrusca sống ở Italy, đạt tới thời kỳ huy hoàng vào thế kỷ 6 trước Công nguyên. Đó là nền văn minh tiên tiến với trình độ chế tác cao, nổi tiếng với đồ đồng tinh xảo. Dù nguồn gốc của họ vẫn gây tranh cãi giữa các học giả, họ bị hòa nhập vào nền văn minh La Mã thống trị bán đảo Italy. Ngôi mộ ở Vulci hiện nay là một trong những nguồn lưu giữ nhiều đồ tạo tác nhất về nền văn minh đã biến mất này.
Tuy bàn tay bạc trông có vẻ khác thường, chúng đại diện cho nghi thức mai táng có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Bàn tay bạc có thể thuộc về sphyrelaton, hình nộm tang lễ bằng gỗ giúp bảo vệ linh hồn người chết sau khi hỏa táng hoặc chôn cất. Sphyrelaton có thể mang nhiều hình dạng. Đôi khi chúng có hình chiến binh hoặc phỏng theo hình dáng người chết. Trong trường hợp này, hình nộm mô phỏng hình dáng phụ nữ, có thể đại diện cho người chôn trong mộ. Nhóm nghiên cứu còn phát hiện sợi vải màu tím được dùng để thắt những chiếc cúc bằng vàng vào trang phục mà hình nộm mặc. Họ cũng phát hiện khối cầu bằng vàng, hổ phách và hạt xương có thể thuộc vài chiếc vòng cổ.
Tuy các nhà nghiên cứu không biết người chết là ai, phát hiện ngôi mộ Bàn tay bạc cung cấp hiểu biết về đời sống và cái chết của thành viên thuộc nền văn minh Etrusca đã biến mất từ lâu trong lịch sử.

Quét radar nhà thờ cổ, phát hiện bóng ma vua Viking 1.100 tuổi
Một nhóm nghiên cứu tuyên bố họ vừa giải quyết được một trong những bí ẩn lâu đời nhất của lịch sử - tìm ra vua Viking Harald Bluetooth huyền thoại, người cai trị Đan Mạch và Na Uy từ năm 935 sau Công Nguyên.

Nguyên nhân rùng mình khiến Trái đất từng biến thành "hành tinh quái vật"
Một ngày tận thế còn khủng khiếp hơn phim ảnh đã xảy ra với các động vật kỷ Tam Điệp, kích hoạt sự sản sinh của dòng họ quái vật khủng khiếp nhất mọi thời đại, thống trị xuyên 2 kỷ sau đó.

Mộ cổ cháu gái Hoàng hậu Trung Hoa và bí ẩn 4 chữ "người mở sẽ chết" trên nắp quan tài
Tây An được xem là một trong những nơi lưu giữ cổ vật nổi tiếng của Trung Quốc qua nhiều triều đại.

Ngoại hình khác lạ của cậu bé sống cách đây 8.300 năm
Dựa vào hài cốt và dấu tích trong hang động thời Đồ Đá, các chuyên gia phục dựng chân dung cậu bé 15 tuổi mắc dị tật về sọ.

Bằng chứng cho thấy con người tiến hóa từ cá
Mới đây, các nhà cổ sinh vật học đã tìm ra mối liên hệ giữa vây cá và tay người, góp phần khẳng định nguồn gốc tiến hóa từ cá của chúng ta.

Sinh vật tuyệt chủng nửa con người, là loài ăn thịt đáng sợ nhất địa cầu
Các nhà khoa học đã vén màn bí ẩn 2 triệu năm trước, tìm ra chân dung của sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn trong những khu rừng và thảo nguyên đầy quái thú: họ mang dòng máu của con người.
