Nhà nghiên cứu ghép lại ngón tay thất lạc 500 năm của tượng đồng
Ngón tay trỏ của bức tượng đồng cao 12m gãy rời vào năm 1584, sau đó bị Bảo tàng Louvre phân loại nhầm thành ngón chân
Tượng bàn tay Constantinus Đại đế ở bảo tàng Capitoline, Rome, đã "gặp lại" ngón trỏ thất lạc sau khoảng 500 năm. Ngón tay dài 38 cm được tìm thấy tại Bảo tàng Louvre, Paris, năm 2018. Các chuyên gia tiến hành ghép nó vào bức tượng hôm 28/4. Nó được gắn vào vị trí một cách hoàn hảo với phương pháp không xâm lấn, không lộ và có thể điều chỉnh lại nếu cần, theo Claudio Parisi Presicce - giám đốc bảo tàng Capitoline.

Ngón trỏ được ghép lại vào bàn tay của tượng Constantinus Đại đế. (Ảnh: Zeno Colantoni/Musei Capitolini).
Ngón tay nằm trong số những cổ vật mà Bảo tàng Louvre mua lại từ nhà sưu tầm Giampietro Campana năm 1863. Năm 1913, bảo tàng phân loại nhầm nó là tượng ngón chân từ thời La Mã.
Năm 2018, trong chuyến nghiên cứu kỹ thuật hàn cổ đại của những bức tượng đồng lớn, nhà nghiên cứu Aurélia Azéma phát hiện ngón tay sẽ khớp với một bức tượng cao khoảng 12 m. Điều này khiến Azéma nghĩ đến ngón trỏ bị mất của tượng Constantinus Đại đế.
Nicolas Melard, nhà khảo cổ tại Bảo tàng Louvre, sử dụng kỹ thuật 3D để làm bản sao của ngón tay. Francoise Gaultier và Sophie Descamps, hai quản lý bảo tàng, đưa nó đến Rome vào tháng 6/2018. Kết quả, bản sao hoàn toàn phù hợp với bàn tay của tượng Constantinus Đại đế.

Đầu, tay trái và quả cầu của tượng Constantinus Đại đế trong bảo tàng Capitoline. (Ảnh: Zeno Colantoni/Musei Capitolini).
Các bộ phận của bức tượng đang bảo quản tại Bảo tàng Capitoline gồm đầu, tay trái và một quả cầu. Tay trái, vốn cầm quả cầu, bị thiếu lòng bàn tay và một đoạn ngón giữa. Các chuyên gia cho rằng ngón trỏ bị rời ra khi người xưa tách quả cầu khỏi bàn tay và đặt lên trên một chiếc cột ở đường Appian, con đường hình thành sớm nhất và quan trọng nhất của đế quốc La Mã, vào năm 1584.
Các nhà nghiên cứu chưa rõ ngón tay này lưu lạc ở đâu trước khi Campana đưa vào bộ sưu tập, nhưng quan trọng là giờ nó đã trở về đúng vị trí. "Đây là một cách hay để đánh dấu việc bảo tàng mở cửa lại", Virginia Raggi, thị trưởng Rome, nhận xét. Bảo tàng Capitoline mở cửa lại ngày 26/4 sau nhiều tháng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.
Những điều nhầm tưởng về khủng long
Danh sách dưới đây sẽ khám phá một số quan niệm sai lầm thường gặp về khủng long, và rằng chúng ta đã biết bao nhiêu về chúng, do tạp chí NewScientist liệt kê.
Thành phố của giới siêu giàu La Mã cổ đại chìm dưới đáy biển
Thành phố Baiae nằm dưới lòng đại dương từng là nơi dành cho tầng lớp giàu có thời La Mã với nhiều công trình xa hoa lộng lẫy.
Bí ẩn xác ướp mèo lạ nghìn năm lạ nhất thế giới: Có 3 đuôi, 5 chân
Thông qua chụp CT, các chuyên gia tại Viện nghiên cứu khảo cổ dự phòng quốc gia Pháp (INRAP) đã phát hiện xác ướp mèo lạ nhất thế giới.
Loài vượn khổng lồ ở Đông Nam Á thời tiền sử
Gigantopithecus blacki, vượn khổng lồ sống cách đây 9 triệu năm, cao 3 mét và nặng 6 tạ, được coi là loài linh trưởng lớn nhất từng tồn tại trên Trái Đất.
Phát hiện mới về cái nôi của nền toán học nhân loại
Các nhà khoa học Bỉ cho biết họ vừa giải mã được những dấu tích khắc trên đốt xương Ishango được một nhà địa chất học người Bỉ phát hiện ở châu Phi cách đây nửa thế kỷ.
Phát hiện “kẹo cao su cổ đại” 8.000 năm tuổi
Các nhà nhân chủng học New Zealand vừa phát hiện ra những bằng chứng cho thấy người cổ đại đã sử dụng một loại "kẹo cao su" tự nhiên để chế tạo ra keo dùng cho săn bắn.


