Trái đất của chúng ta là một "hành tinh quái vật" với những "bạn đồng hành" đáng sợ của khủng long
Các phát hiện cổ sinh vật học trong năm qua cho thấy Trái Đất không đơn thuần là một thế giới khủng long trong những kỷ Tam Điệp - Jura - Phấn Trắng, mà là một hành tinh quái vật vô cùng đa dạng.
1. Quái vật biển là họ hàng của khủng long, rắn, rồng
Loài thương long mới - (Ảnh: Đại học Bath)
Pluridens serpentis, một loài mới mà hóa thạch vừa được khai quật ở Morocco trông như con cá heo khổng lồ và quái dị. Nó có bộ hàm dài, mảnh với hơn 100 chiếc răng sắc nhọn như nanh để ngoạm những con mồi nhỏ như cá và mực, thân hình dài tới 8 mét.
Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Bath (Anh) cho biết sinh vật này là một thương long (mosasaur) và có họ với khủng long, rắn, rồng.
2. Rùa quái thú
Ảnh đồ họa mô tả rùa quái thú khi mới nở - (Ảnh: Đại học Calgary)
Một nông dân Trung Quốc đã phát hiện ra những quả trứng lạ từ năm 2018 và tặng cho một trường đại học nhưng đến năm 2021, sự thật về nó mới được hé lộ. Những quả trứng thuộc về Yuchelys nanyagensis, một loài rùa "quái thú" đã tuyệt chủng cùng với toàn bộ khủng long trên Trái Đất trong thảm họa tiểu hành tinh Chicxulub 66 triệu năm trước.
Theo phó giáo sư Darla Zelenitsky từ Đại học Calgary ở Canada, thành viên nhóm nghiên cứu, phôi thai trong các quả trứng có niên đại lên tới 90 triệu năm, đã hình thành 85%. Các phôi thai giúp các nhà khoa học tính toán ra độ lớn của con trưởng thành: chỉ chiều dài mai đã lên tới 1,6 mét.
3. Dực long đầu rồng
Thapunngaka shawi - (Ảnh: Đại học Queensland)
Nghiên cứu công bố trên Journal of Vertebrate Paleontology của Đại học Queensland (Úc) giới thiệu một sinh vật bay khủng khiếp với sải cánh 7 mét, chiếc đầu dài 1 mét và bộ răng 40 chiếc sắc như dao cạo, nguy hiểm không thua gì cá sấu. Nó là một dực long (pterosaur), được đặt tên là Thapunngaka shawi. Còn các nhà khoa học thì ví nó như một con rồng ngoài đời thật.
4. Quái vật kỷ Jura 80 hàm, vẫn còn sống
Cận cảnh quái vật 80 hàm - (Ảnh: Proceedings of the Royal Society B).
Ophiojura exbodi, có quan hệ họ hàng xa với sao biển, đã phân nhánh từ họ hàng gần nhất từ đầu kỷ Jura, sau đó giữ nguyên vẹn về mặt tiến hóa trong suốt 180 triệu năm.
Sinh vật được các nhà khoa học từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Pháp phát hiện lần đầu vào năm 2011 dưới vùng nước lạnh giá, tối tăm dưới đáy khu vực Nam Thái Bình Dương, sau đó mất nhiều năm để tìm thêm bằng chứng, định danh loài.
Đến tháng 6-2021, nghiên cứu đầy đủ về nó mới ra mắt trên Proceedings of the Royal Society B.
5. Ngư long khổng lồ
Cận cảnh hóa thạch ngư long dài 10 mét - (Ảnh: Thiên nhiên nước Rutland)
Temnodontosaurus trigonodon có lẽ là hóa thạch ngư long (Ichthyosaur) lớn nhất thế giới. Quái vật này dài tới 10 mét, 180 triệu tuổi, được phát hiện tại Khu bảo tồn Thiên nhiên nước Rutland (Anh).
Ở Anh, ngư long còn được gọi bằng một cái tên mang màu thần thoại là "sea dragon", tức "rồng biển". Ngư long là loài đã tồn tại cùng khủng long suốt cả 3 kỷ Tam Điệp - Jura và Phất Trắng.

Tìm thấy "tiên dược" trong mộ cổ bề thế, chuyên gia phẫn nộ: Hàng nghìn năm sau cũng không dung thứ!
Nam Kinh được mệnh danh là "Lục triều cố đô". Các triều đại đặt tại kinh đô Nam Kinh hầu hết đều yên bình nhưng văn hóa lại vô cùng phát triển.

Giải oan cho loài chim bị con người tuyệt diệt
Dodo - loài chim bị con người tàn sát đến mức tuyệt chủng - luôn bị gán cho biệt danh "ngu ngốc, khờ khạo".

Lũ quét chôn vùi hàng chục xác khủng long trong ao tù
Gần 100 năm qua, các nhà khoa học chưa thể lý giải vì sao mỏ khủng long Cleveland-Lloyd ở Texas, Mỹ lại chứa hóa thạch của hơn 75 con khủng long chân thú theropod sống ở kỷ Jura.

Phát hiện mới nhất về loài cây có hoa đầu tiên trên thế giới
Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện loài cây có hoa đầu tiên trên Trái đất, Montsechia Vidalii, sống cách đây khoảng 125-130 triệu năm.

Những lăng mộ cổ đại đều bị đóng chặt từ bên trong, làm thế nào để người thợ cuối cùng thoát ra?
Lăng mộ thời cổ đại, đặc biệt là lăng tẩm của hoàng thất đều được xây dựng với những thiết kế đầy bí ẩn mà đến thời nay chúng ta vẫn rất khó để tìm ra lời giải.

Đi câu cá dưới sông, người nông dân vô tình vợt được "quốc bảo" rùa "kỳ bí" với 4 mũi tên cắm lưng
Lần đầu tiên một quốc bảo là con rùa bằng đồng với 4 mũi tên và 32 chữ khắc trên lưng có niên đại hơn 3000 năm lịch sử lại gây chú ý của giới khảo cổ.
