Bầu trời đỏ rực ở Philippines trước khi siêu bão đổ bộ được giải thích thế nào?
Trước khi siêu bão Usagi đổ bộ, bầu trời ở Philippines có màu đỏ sẫm hoặc hồng rực rất lạ, trông như thể được tô màu. Trời lặng gió, không gian rất tĩnh lặng trước cơn bão. Đây là hiện tượng gì và được giải thích thế nào?
Bão Usagi (ở Philippines gọi là bão Ofel) mạnh đỉnh điểm vào sáng 14/11, khi nó là siêu bão với sức gió duy trì là 185 km/h (cấp 16), gió giật 230 - 240 km/h (trên cấp 17), theo cơ quan khí tượng Philippines (PAGASA).
Đến trưa, nó giảm cường độ một chút, sức gió còn 175 km/h (cấp 15) trước khi đổ bộ vào thành phố Baggao (tỉnh Cagayan, Philippines) lúc 1h30’ (giờ địa phương, là 12h30’ trưa 14/11, theo giờ Việt Nam). Đây là cơn bão thứ 5 ảnh hưởng đến Philippines chỉ trong vòng 3 tuần.
Trước khi bão đổ bộ, các nhà chức trách đã vội vã sơ tán hàng ngàn người dân ở các khu vực bờ biển. Ở nhiều nơi, việc sơ tán là bắt buộc.

Lực lượng Phòng vệ Biển Philippines giúp sơ tán người dân ở tỉnh Cagayan vào sáng 14/11, trước khi siêu bão Usagi đổ bộ. (Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Biển Philippines/ AFP).
Trong khi còn chưa có nhiều hình ảnh ở thời điểm bão đổ bộ (trong những cơn bão mạnh, thời tiết rất xấu và nguy hiểm nên đôi khi không thể có hình ảnh ngay), một số người ở Philippines đã đăng ảnh “sự yên ắng trước cơn bão”.
Ở thành phố Ocampo, tỉnh Camarines Sur, bầu trời lúc bình minh (khoảng 5h30’ sáng 14/11) có màu hồng lạ mắt. Còn ở tỉnh Albay, bầu trời lại đỏ rực trông khá đáng sợ.

Bầu trời màu đỏ rực ở khu vực núi lửa Mayon (tỉnh Albay, Philippines) vào sáng 14/11. (Ảnh: Nino Adonis Rebeta).
Theo trang Hệ thống Thời tiết Philippines và mục Thời tiết của kênh Click Orlando, một số chuyên gia giải thích, hiện tượng “bầu trời đỏ” này cho biết trong không khí có bụi và nhiều hơi nước. Nói một cách đơn giản, chúng ta nhìn thấy bầu trời màu đỏ vì màu đỏ có bước sóng dài hơn, vào lúc bình minh và hoàng hôn, khi Mặt trời ở khá thấp thì bước sóng dài này đi được xa hơn, xuyên qua những bụi, khói và hạt nước li ti, còn những bước sóng ngắn hơn, như xanh da trời, bị phân tán.
Hiện tượng "bầu trời đỏ" (đôi khi là màu hồng) thường báo hiệu sắp có mưa hoặc thời tiết cực đoan (trong không khí nhiều hơi ẩm). Cho nên ở nước ta cũng hay nói “ráng đỏ thì mưa” là vì vậy.

Bầu trời màu hồng ở Ocampo (tỉnh Camarines Sur, Philippines) vào sáng 14/11. (Ảnh: Emm Suarez).
Ngoài ra, do bão hút không khí ấm và ẩm nên bên ngoài cơn bão, không khí khá khô ráo, trời lặng gió. Động vật thường cảm nhận được điều này nên cũng tìm nơi trú ẩn, giảm hoạt động và không phát ra nhiều âm thanh, khiến cả không gian tĩnh lặng.
Xôn xao hình ảnh "2 mặt trời" xuất hiện trên bầu trời Hà Nội
Chiều 11-3, hình ảnh giống "2 mặt trời" cùng lúc xuất hiện trên bầu trời khu vực hồ Tây (Hà Nội) được chia sẻ gây xôn xao với nhiều người về cảnh tượng hiếm, lạ này.
Dubai bỗng ngập lụt kinh hoàng: Siêu xe trôi nổi trên phố, máy bay "lướt trên mặt nước"
Mưa xối xả làm ngập đường, nhà cửa và trung tâm thương mại tại Dubai sau khi cơn bão lớn đổ bộ vào vùng Vịnh kể từ cuối tuần qua.
Ảnh vệ tinh Dubai trước và sau trận lụt "tận thế"
Lượng mưa lớn chưa từng thấy đã nhấn chìm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào tuần trước, khiến cuộc sống ở Dubai và nhiều nơi khác trong khu vực rơi vào cảnh bế tắc.
Cần gì tìm nguyên tố hiếm ngoài vũ trụ khi chúng có đầy trong nước thải
Con người đang trong tình huống trớ trêu, một kho tàng nguyên tố hiếm bị đổ ra ngoài cùng với loại nước bị coi là quá ô nhiễm và tốn kém để làm sạch.
Thủ phạm khiến bão Yagi, Helene "hung tàn" chưa từng có
Trước thực trạng các cơn bão ngày càng mạnh lên, giới khoa học kêu gọi mở rộng thang đo Saffir-Simpson thêm cấp độ 6 đối với bão có sức gió trên 308km/h.
Thác nước "ẩn mình" cao nhất thế giới, lưu lượng bằng 25 sông Amazon, muốn xem tận mắt cũng khó
Thác nước này được mệnh danh là cao nhất thế giới, lưu lượng gần bằng 25 lần của sông Amazon nhưng đáng tiếc rằng để chiêm ngưỡng tận mắt nó rất khó.

