Giải mã hành vi voi mẹ quấn xác con theo mình nhiều ngày
Hình ảnh một con voi cái châu Phi dùng vòi cuốn lấy xác voi con rồi tha đi khắp nơi trong nhiều ngày sau đó khiến nhiều người thương cảm.
Những bức ảnh được các nhân viên của Twyfelfontein Country Lodge nằm trong Khu bảo tồn Twyfelfontein Uibasen, thuộc thung lũng Huab ở vùng Kunene của Namibia ghi lại.

Voi mẹ cuốn chặt xác con nhiều ngày rồi đưa đi khắp nơi - (Ảnh: PHILIP SHILONGO)
Hình ảnh cho thấy con voi mẹ đang dùng chiếc vòi của mình quấn lấy thi thể voi con, lững thững bước đi khắp vùng đồng cỏ.
William Stegmann, một cán bộ tại Twyfelfontein Country Lodge, chia sẻ voi mẹ Rosy sinh con vào ngày 27-10-2022. Rosy cũng là đầu đàn của một nhóm voi sống ở khu vực này.
Ngay khi sinh ra, voi con đã không khỏe lắm và phải vật lộn để theo kịp đàn của mình khi phải đi một quãng đường dài để đến nơi có nước uống. Chỉ một ngày sau khi sinh, voi con đã chết.
Các nhân viên tại Twyfelfontein Country Lodge đã thấy voi mẹ quấn lấy xác voi con, tha đi khắp nơi cùng đàn của mình và chỉ đặt con xuống khi cần phải ăn. Voi mẹ cũng ăn ít hơn. Trong suốt hai ngày sau đó, voi mẹ không rời xác con.

Mối quan hệ giữa voi mẹ và voi con kéo dài từ khi mang thai, nuôi con cho đến khi voi con có khả năng tự sinh tồn - (Ảnh: IUCN)
Hành vi mang xác con đi theo cũng đã từng được thấy ở loài voi châu Á. Những hành vi này tương tự ở động vật linh trưởng, dường như làm tiêu tan niềm tin phổ biến rằng chỉ con người mới nhận thức được cái chết.
Tuy nhiên, cơ chế hoặc động cơ để con mẹ mang xác con vẫn chưa được khoa học hiểu đầy đủ.
Theo các nhà khoa học, phản ứng đau buồn của voi mẹ có thể là do sự kết hợp của thực tế là voi có thời gian mang thai rất dài (22 tháng), khiến chúng dành rất nhiều cảm xúc vào con non.
Bộ não lớn, trí thông minh và tính xã hội của chúng cũng có thể giúp chúng "hiểu" được cái chết ở một mức độ nào đó.
Voi vốn là loài sinh vật cực kỳ thông minh và có tính xã hội cao. Chúng thường sống theo đàn với những con cái lãnh đạo. Cho đến nay, chúng là một trong số ít loài động vật biết cách sử dụng các công cụ - một dấu hiệu rõ ràng về trí thông minh, và nhận ra mình trong gương - điều mà chỉ có vượn và cá heo làm được. Theo giáo sư giải phẫu thần kinh và giao tiếp động vật Bob Jacobs (Đại học Colorado, Mỹ), loài động vật này có cùng cấu trúc thần kinh cơ bản với con người: chúng có cấu trúc cortico-limbic trong não liên quan đến cảm xúc tương tự như con người. Mặc dù chúng ta không bao giờ có thể biết chính xác những suy nghĩ/cảm xúc trong não voi, nhưng có lý do để giả định rằng động vật có vú này cũng cảm thấy buồn vui, đau đớn tùy theo hoàn cảnh tương tự như những gì con người cảm thấy. |
“Người sói” phiên bản thật 100%: Thể chất phi thường, hung hăng, tấn công cả gấu Bắc Cực
Dù khác biệt về ngoại hình nhưng loài động vật này vẫn sở hữu những tố chất xứng đáng với danh xưng “người sói”, đặc biệt phải kể đến bản tính hung hăng kết hợp cùng cơ thể cường tráng, khiến chúng không hề ngại gây hấn với chó sói, gấu đen và thậm chí là gấu Bắc Cực.
Kỳ lạ loại lợn nhỏ nhất thế giới tưởng chừng đã tuyệt chủng
Lợn Pygmy - loài lợn nhỏ nhất thế giới có nguồn gốc từ đồng cỏ phù sa ở chân đồi của dãy Himalaya. Loài động vật này có đặc tính khá nhút nhát.
Cuộc truy diệt thỏ lớn nhất lịch sử nhân loại: Khi virus không còn tiến hóa theo lối mòn
Nó để lại cho con người chúng ta một bài học, khi đại dịch COVID-19 vẫn còn chưa kết thúc.
Các nhà khoa học phát hiện loài chuột đầu tiên biết trồng trọt
Đây là những con chuột "đời hai" ở Mỹ, chúng đã bắt đầu biết vẽ ruộng và trồng trọt.
Voi Sumatra đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng
Quỹ động vật hoang dã thế giới (WWF) hôm 24/1 thông báo voi Sumatra đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng lớn hơn và Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã nâng mức báo động về tình trạng của loài voi này từ “có nguy cơ” lên “có nguy cơ nghiêm trọng".
Phát hiện 2 loài cua nước ngọt mới ở miền Bắc
Các nhà khoa học Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa phát hiện 2 loài cua nước ngọt mới ở vùng núi phía Bắc Việt Nam.


