Lộ diện quái vật đại dương hung dữ kinh hoàng, săn mồi "nhanh như chớp" 80 triệu năm trước
Quái vật biển hung dữ sống cách đây 80 triệu năm đã được các nhà cổ sinh vật học phát hiện.
Jormungandrwalhallaensis là một loài thương long, một nhóm lớn các loài bò sát đã tuyệt chủng cai trị các đại dương từ khoảng 82 đến 66 triệu năm trước.
Đánh giá về hình dạng và kích thước của hài cốt hóa thạch, các nhà nghiên cứu ước tính nó dài khoảng 7 mét (24 feet) từ mõm đến đuôi, tương đương với kích thước của một con cá kình đực. Đặc điểm của loài này là "lông mày giận dữ" với một đường gờ xương trên hộp sọ cùng với một cái đuôi tương đối ngắn.

Loài này có lẽ là tiền thân của Mosasaurus vĩ đại.
Amelia Zietlow, tác giả chính của nghiên cứu và là nghiên cứu sinh tiến sĩ về sinh học so sánh tại Trường sau đại học Richard Gilder của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.
Mẫu vật được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2015 ở Bắc Dakota bao gồm hộp sọ, hàm, cột sống cổ và một số đốt sống gần như hoàn chỉnh.
Một nghiên cứu mới về hài cốt cho thấy đây là một ví dụ đặc biệt thú vị vì nó là sự kết hợp các đặc điểm được thấy ở hai loài thương long nổi tiếng khác gồm: Clidastes, một dạng thương long nhỏ và nguyên thủy hơn và Mosasaurus, một thành viên khổng lồ trong loài này có thể dài tới hơn 15 mét (50 feet).
J. walhallaensisđã bơi qua các đại dương khoảng 80 triệu năm trước vào cuối kỷ Phấn trắng. Vào thời điểm này, mực nước biển dâng cao và phần lớn châu Phi bị ngập lụt, đại dương đã kéo vùng nước đáy giàu dinh dưỡng lên bề mặt, tạo ra một hệ sinh thái biển thịnh vượng và là điều kiện hoàn hảo để trở thành kẻ săn mồi đỉnh cao của biển. Mosasaur bùng nổ trong thời gian này cho đến khi chúng bị tiêu diệt khoảng 66 triệu năm trước, trong cùng một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt đã quét sạch loài khủng long.
Zietlow cho biết: “Khi những loài động vật này tiến hóa thành những con quái vật biển khổng lồ, chúng liên tục thực hiện những thay đổi. Công việc này giúp chúng tôi tiến một bước gần hơn đến việc hiểu tất cả các dạng khác nhau này có liên quan với nhau như thế nào”.
Niên đại của mẫu vật và giải phẫu của nó cho thấy, loài này có lẽ là tiền thân của Mosasaurus vĩ đại. Tuy nhiên, chương lịch sử về thương long còn khá mơ hồ nên các nhà nghiên cứu hy vọng rằng J. walhallaensiscó thể sẽ lý giải được những thắc mắc.
Đồng tác giả Clint Boyd từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Bắc Dakota cho biết thêm: “Hóa thạch có niên đại địa chất ở Hoa Kỳ mà chúng tôi không thực sự hiểu rõ. Chúng ta càng có thêm nhiều thông tin về mốc địa lý và thời gian thì càng có thể hiểu rõ hơn về những sinh vật này”.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Bản tin của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ.
Phát hiện kho báu nửa triệu tuổi từ loài người khác ở Ba Lan
Những đồ vật quý giá nhất của một loài người khác cùng rất nhiều xương động vật tuyệt chủng đã được khai quật từ hang động Tunel Wielki, là một kho báu vô song.
Phát hiện mới về quái thú khổng lồ và loài người đáng sợ sống song song chúng ta
Một nghiên cứu mới dựa trên hài cốt của 70 cá thể thuộc về một loài quái thú khổng lồ, nặng 13 tấn, đã vén màn bí ẩn về thời kỳ 125.000 năm trước, thấp thoáng bóng hình một loài người thợ săn.
Thức ăn nhanh thế kỷ 21 hiện ra ở thành phố 2.000 năm tuổi
Thêm một thứ "vượt thời gian" khác gây choáng váng cho đội khảo cổ đang làm việc ở Pompeii - thành phố La Mã bị chôn vùi 2.000 năm trước dưới tro bụi núi lửa.
Tàu ma 800 năm hiện hình nguyên vẹn rồi bỗng "bốc hơi về trời"
Tàu ma Mortar Wreck hiện hình trong trạng thái rất tốt ở vùng nước nông ngoài khơi miền Nam nước Anh dù đã chìm 800 năm, để rồi phân rã nhanh đến đáng sợ từ ngày lộ ra khỏi cát.
Người Úc và Mỹ cổ đại đã ăn hàng tỷ con hàu trong hàng nghìn thiên niên kỷ
Người Úc và Mỹ cổ đại đã ăn hàng tỷ con hàu trong hàng nghìn thiên niên kỷ
Báu vật vô song ở Ai Cập: Được "nhào nặn" từ nhiều thế giới ngoài hành tinh
Ai Cập, miền đất nổi tiếng với nhiều báu vật ngoài hành tinh được khai quật từ các lăng mộ, tiếp tục sở hữu một báu vật vô song, thứ xuyên qua 2 cái chết sao, đánh cắp vật liệu từ một thế giới khác rồi lén lút xâm nhập Hệ Mặt trời sơ khai.


